Theo ghi nhận của phóng viên, do tiết trời se lạnh đêm giao thừa nên ngày mồng một tết Bính Thân 2016, tại các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Bình Phước, người dân đi lễ rất đông.
Chị Đinh Thị Loan, ở thị xã Đồng Xoài đi lễ chùa Quang Minh cho biết: “Tôi đi chùa đầu năm để cầu bình an, giải hạn cho gia đình, mong một năm mới bình an, bỏ lại sau bao vất vả của cuộc sống mưu sinh”.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp đến chùa ăn mặc phản cảm, ồn ào khi hành lễ, thực hiện các hoạt động mê tín, dị đoan, xưng hô không đúng với nghi lễ nhà Phật…
Ngay từ sớm mồng một, nhiều người dân đã đến chùa Quang Minh, ở thị xã Đồng Xoài lễ Phật cầu may
Tại chùa Thanh Trí, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, người dân đi lễ chùa cầu một năm mới bình an, gia đình hạnh phúc
Dòng người xếp hàng vào chùa xin lộc đầu xuân
Tại chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài, người dân đăng ký lễ cầu an diễn ra vào ngày mùng 8 tháng Giêng. Nghi lễ cầu an nhằm giúp mọi người trong gia đình an lành, may mắn
Ông đồ Nguyễn Đức Tiến cho chữ tại chùa Thanh Trí, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng - một nét đẹp trong những ngày xuân
Nhiều bạn trẻ gieo quẻ số tử vi để biết vận mệnh của bản thân và gia đình
Vẫn có bạn trẻ ăn mặc thiếu nghiêm túc khi đến chùa cầu an
Thành Nguyện - H.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026