Phụ nữ là linh hồn của hạnh phúc
Vui vẻ, hòa nhã là điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được ở chị Lê Thị Hiền, ngụ thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình chị Hiền được mở ra qua từng lời tâm sự.
Năm 1993, chị theo chồng từ Hà Tĩnh vào Bình Phước lập nghiệp. Mượn đất trong rẫy cất chòi ở, chị xin vào tổ cạo mủ, anh làm ở tổ trồng mới Nông trường cao su Phú Riềng Đỏ (Công ty Cao su Phú Riềng). Ngoài giờ lao động ở nông trường, anh chị tập trung nuôi heo, tích lũy tiền để mua đất. Ban đầu, mua được 2 sào, chị trồng lúa, trồng rau rồi mua lên được 5 sào, 7 sào. Cứ thế, năm 2002, khi mua được 3 sào để làm nhà ở và trồng điều cùng 4 ha đất canh tác, vợ chồng chị Hiền xin nghỉ công nhân về làm rẫy và chăm sóc các con. Các con của chị Hiền đều học giỏi và trưởng thành. Con gái đầu Nguyễn Hằng Anh hiện là giáo viên trường THCS Phước Bình. Con gái thứ hai Nguyễn Thúy Anh mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Tài chính hải quan. Con trai Nguyễn Đức Anh là học sinh giỏi Toán quốc gia. Năm lớp 12, em từng được giáo sư Ngô Bảo Châu tặng thưởng 20 triệu đồng. Đức Anh đang là sinh viên khoa Toán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Con út Nguyễn Việt Anh cũng là học sinh giỏi.

Đơn vị thị xã Phước Long tham gia Ngày hội gia đình hạnh phúc tỉnh Bình Phước năm 2014 với chủ đề Hướng về biển đảo quê hương
Khi chúng tôi đến, chồng con chị đều đi vắng. Chị kể: Trong 30 năm, vợ chồng cũng có lúc cãi vã. Quan trọng là mình đừng để các con biết, làm con buồn lòng, suy nghĩ. Làm phụ nữ, mình nên tiết kiệm, giản dị, luôn lo lắng cho chồng con.
Chị Hiền tích cực tham gia các phong trào phụ nữ của thôn Phú Thịnh. Gia đình nào có mâu thuẫn, chị đến lắng nghe ý kiến từ cả hai phía, rồi hòa giải. “Thời nào cũng vậy, phụ nữ luôn là linh hồn, là tổ ấm của gia đình. Nếu mình biết nhường nhịn, học hỏi điều hay lẽ phải, yêu quý và tôn trọng mọi người là gia đình êm ấm” - chị Hiền khẳng định.
Luôn luôn học hỏi và phấn đấu!
Ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, vợ chồng hạnh phúc, các con chăm ngoan, học giỏi... Ít ai biết rằng có được thành quả này, vợ chồng anh Nguyễn Đăng Bảy - chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Phú Lợi đã trải qua những ngày cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Từ Quảng Trị, năm 1985 vợ chồng anh Bảy vào Phú Riềng làm công nhân cao su. Ban đầu, vợ chồng sống trong căn nhà tranh, vách lồ ô. Chị Hằng nhớ lại: “Đêm nằm mọt tre rơi đầy mặt. Nền nhà lởm chởm và không có nước sinh hoạt. Tài sản lớn nhất của vợ chồng chị là chiếc nồi nhỏ. Nấu canh xong, đưa ra tô rồi mới nấu cơm. Đói khổ, thiếu thốn đủ đường”. Vậy mà nhờ sức trẻ, nhờ sự yêu thương, vợ chồng chị đã từng bước dựng xây mái ấm hạnh phúc, đủ đầy.
Rảnh rỗi, chị Hằng, anh Bảy thường ôn lại những kỷ niệm hạnh phúc gia đình
Chủ nhật nghỉ làm việc ở nông trường, anh chị đi phát rẫy, trồng lúa, trồng rau. Cứ thế vợ chồng bảo nhau nỗ lực làm ăn. Hỏi về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, anh Bảy cười: “Chén đũa còn có lúc xô, vợ chồng đôi khi cũng bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, từ trước đến nay chúng tôi không bao giờ cãi vã trước mặt con. Đợi con đi học, vợ chồng mới bày chuyện ra nói cái đúng, sai cho nhau hiểu. Con làm sai, tôi phân tích cho con hiểu rồi mới nghĩ tới hình thức phạt. Nhờ vậy nên các con luôn ngoan hiền, học hành tiến bộ”.
Hai con trai Nguyễn Đăng Phong Nhuận và Nguyễn Đăng Quốc Nhật luôn là niềm tự hào của vợ chồng chị Hằng. Chị cho biết: “Dù đã đi học và lập nghiệp tại Sài Gòn nhưng Chủ nhật, các cháu thường về thăm chúng tôi. Mọi việc các cháu đều xin ý kiến của ba mẹ trước khi quyết định. Vợ chồng tôi rất tin tưởng và tự hào về các con”.
Dù đã lớn tuổi nhưng chị Hằng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, thể thao. Anh Bảy hiện là Bí thư chi bộ thôn Phú Lợi. Sân cầu lông của gia đình anh là điểm đến vui chơi của nhiều người, nhất là các cụ già và học sinh trong thôn. Bà Nguyễn Thị Sinh, hàng xóm của chị Hằng nhận xét: “Gia đình anh Bảy - chị Hằng sống rất vui vẻ, hòa nhã với bà con lối xóm. Đó là một gia đình kiểu mẫu cho người dân trong thôn học hỏi, noi theo”.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026