Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, năm 3 tuổi, sau một cơn sốt kéo dài thì chân anh Vương trở nên co quắp, từ đó không thể đi lại được. Cơ thể tật nguyền, cuộc sống gia đình khó khăn, anh phải sớm ra đời mưu sinh bằng nhiều công việc. Cũng từ đây, anh có dịp gặp gỡ và tiếp xúc nhiều mảnh đời bất hạnh. Thấu hiểu sự vất vả, thiệt thòi và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn nên anh luôn mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ. Anh Vương tâm sự: “Dù đôi chân không lành lặn nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân may mắn. Tôi vẫn còn sức khỏe, có thể tự đi làm nuôi sống bản thân. Ngoài xã hội, vẫn còn rất nhiều người không được lành lặn, không đủ cơm ăn, áo mặc. Vì vậy, tôi nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều để có thể giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh hơn mình”.
Anh Phạm Bá Vương (bìa trái) cùng câu lạc bộ tham gia chương trình “Chia sẻ nỗi đau”Anh mưu sinh bằng công việc buôn bán tăm bông, quẹt ga, bút bi… tại các khu chợ trên địa bàn tỉnh. Tuy khó khăn, vất vả và thu nhập bấp bênh nhưng anh Vương luôn dành một khoản để sẻ chia với người khó khăn. Anh còn thường xuyên đi vận động các tiểu thương, nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, quần áo cũ đều đặn mỗi tháng mang tặng các cửa hàng 0 đồng, các mái ấm trên địa bàn tỉnh. Bà Vũ Thị Nụ, chủ tiệm tạp hóa Huyền Phương ở chợ Bù Na, huyện Bù Đăng nói: “Đôi chân tật nguyền nhưng hằng ngày, Vương vẫn đến mọi ngóc ngách trong chợ để bán hàng. Dù vất vả nhưng tháng nào Vương cũng ghé mua đồ đi làm thiện nguyện. Nhiều hoàn cảnh khó khăn tại chợ cũng được Vương sẻ chia, giúp đỡ. Bà con tiểu thương ở đây đều quý mến sự nỗ lực vượt qua chính mình với tinh thần lạc quan và nhiệt huyết trong hoạt động thiện nguyện của Vương”.
Ông Bùi Quang Ánh, người thành lập Mái ấm Bà Rá ở xã Phước Tân, huyện Phú Riềng cho biết: “Mái ấm hiện cưu mang nhiều người già neo đơn, trẻ mồ côi nên có rất nhiều nhà hảo tâm đến hỗ trợ. Trong đó, Bá Vương là nhà hảo tâm rất đặc biệt, cuộc sống mưu sinh của em vô cùng khó khăn, lại bị tật nguyền nhưng hằng tháng đều đến mái ấm hỗ trợ nhu yếu phẩm. Việc làm của em khiến tôi vô cùng khâm phục”.
Anh Vương còn là thành viên tích cực, đầy nhiệt huyết và có những đóng góp rất lớn cho hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái xã Bù Nho. Cùng với câu lạc bộ, anh kêu gọi được rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đồng hành với các hoạt động thiện nguyện, các chương trình truyền hình nhân đạo, trợ giúp được rất nhiều hoàn cảnh. Chị Vũ Thị Phượng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái xã Bù Nho cho biết: “Vương tham gia câu lạc bộ được hơn 2 năm nay, dù đi lại vô cùng khó khăn nhưng mọi hoạt động gây quỹ của nhóm, những chuyến thiện nguyện dù lớn hay nhỏ, xa hay gần đều có sự tham gia nhiệt tình của Vương. Sự tích cực của em chính là động lực giúp các thành viên câu lạc bộ cố gắng hơn nữa để mang yêu thương đến với mọi người”.
Năm qua, anh Vương vinh dự được Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Những việc làm của anh đã và đang truyền cảm hứng đến mọi người về tinh thần lạc quan, nghị lực vượt qua khó khăn để sống đẹp, sống có ích.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026