Chương trình “Khát vọng sống” kết nối sẻ chia khó khăn với gia đình anh Âu Việt PhươngNăm 2012, sức khỏe của anh Phương bắt đầu giảm sút, bệnh liên miên. Lo lắng khi nhận ra những bất thường về sức khỏe của chồng, chị Hứa Thị Mười Ba - vợ anh, đã khuyên chồng đi khám, nhưng anh cứ lần nữa bỏ qua do kinh tế gia đình quá khó khăn. Năm 2019, anh thường xuyên mệt mỏi và phát sốt. Anh đi khám thì được bác sĩ kết luận tiểu đường tuýp 2, thoái hóa cột sống, thiếu máu, viêm dạ dày... Trong đó, biến chứng của tiểu đường sinh ra nhiều bệnh khác làm anh bị teo chân, tay và liệt toàn thân. Anh Phương cho biết: “Trước đây tôi là trụ cột gánh vác mọi công việc gia đình. Nay bệnh tật hành hạ, tôi chỉ biết nằm một chỗ nhìn vợ con vất vả. Thương vợ, thương các con, nhiều khi nghĩ quẩn chỉ muốn chết cho vợ con đỡ khổ”.
Từ ngày sức khỏe anh Phương suy yếu, chị Mười Ba phải đi làm thuê nhiều công việc nặng nhọc, bất kể nắng mưa. 2 năm nay anh nằm liệt một chỗ, để tiện chăm sóc chồng, chị nhận hạt điều về bóc vỏ lụa kiếm thêm thu nhập nên cuộc sống càng thiếu thốn. Mảnh đất nhỏ cha mẹ cho anh chị cũng đã cầm cố để có thêm chi phí chữa bệnh, song chẳng thấm vào đâu. Tuy khó khăn, vất vả nhưng chị Mười Ba vẫn luôn cố gắng, nuôi hy vọng anh Phương sẽ lại tự bước đi trên đôi chân của mình.
Thương cha bệnh, thương mẹ một mình vất vả, 2 đứa con của anh chị là Âu Thị Băng Băng (học lớp 11) và Âu Minh Kha (học lớp 6) ngoài giờ học còn tranh thủ lấy hạt điều về làm, nhận khoán dọn lô cao su… để đỡ đần mẹ lo sinh hoạt trong gia đình.
Thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây ra những khó khăn trong công tác thiện nguyện. Thế nhưng, trước những khó khăn cấp thiết của hộ anh Âu Việt Phương, chương trình “Khát vọng sống” vẫn nỗ lực mang yêu thương đến gia đình anh chị.
Với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng nhiều nhà hảo tâm, đội, nhóm chung tay, tổng trị giá trợ giúp gia đình anh chị thông qua chương trình “Khát vọng sống” là 281,4 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt trao tại buổi kết nối 205,5 triệu đồng, địa phương vận động xây nhà tình thương 50 triệu đồng... Với số tiền trao tặng, 4 tiêu chí “Khám, chữa bệnh; xây, sửa nhà cửa; giúp trẻ đến trường và tư vấn mưu sinh” của chương trình “Khát vọng sống” đã được thực hiện đầy đủ.
Cầm số tiền chương trình trao tặng, chị Mười Ba không giấu được cảm xúc. Chị nói: Chồng bị bệnh, 2 con đang tuổi ăn học khiến cuộc sống gia đình dường như không tìm ra lối thoát. Nay được sự hỗ trợ của chương trình, gia đình tôi như được hồi sinh. Với số tiền này, tôi sẽ tập trung chữa bệnh cho chồng, lo cho các con ăn học và mua 2 con bò để chăn nuôi phát triển kinh tế.
Ông Phan Công Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo cảm kích: Chương trình “Khát vọng sống” đã giúp gia đình chị Mười Ba có tương lai tươi sáng hơn. Đây là chương trình xã hội mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc của cộng đồng đối với những hoàn cảnh éo le, người nghèo có cuộc sống khó khăn. Chương trình đã tạo nên một câu chuyện đẹp về tình người.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026