Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ chiều cùng ngày, chị Mai Ngọc Bé (26 tuổi) mẹ 2 cháu Đào và Lộc ngủ trưa dậy không thấy 2 con đâu nên chạy sang hàng xóm tìm nhưng không có.
Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị Bé liền chạy đi tìm ở hồ Bàu Lách bên hông nhà thì thấy có đôi dép của mình ở đó nên nhảy xuống tìm con.
Chị Bé men theo cống nước đặt chìm bắc ngang qua đường đi sang bên kênh nước cách đó khoảng 14m thì thấy chiếc áo nổi lên. Chị chạy lại thì thấy thi thể của Đào và Lộc nổi trên mặt nước.
Mọi người xung quanh đưa 2 cháu đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026