Cơn mưa lớn bắt đầu lúc 18 giờ ngày 24-4, ngay sau đó là gió lốc. Nơi cơn lốc đi qua, nhiều nhà mái bị gió lốc cuốn bay xa hàng chục mét, cây cối, trụ điện gãy đổ.
Căn nhà của anh Lê Thanh Quyết ở khu phố 1 bị lốc cuốn sập hoàn toàn, mái tôn bay xa hàng chục mét
Nhiều mái hiên bị sập
Vườn điều hàng chục năm tuổi của nhà ông Nguyễn Quang Ân (1956) ở xóm 3, khu phố 5 bị gió lốc bẻ gãy
Anh Lê Thanh Quyết ở khu phố 1, cho biết: "Giữa lúc mưa to, tôi nghe tiếng tường đổ, ngẩng lên thấy toàn bộ mái nhà tôn bị lốc cuốn bay, đồ đạc, hàng hóa, bị tung tóe, hư hại, đổ vỡ. Mọi người trong gia đình tôi sợ hãi vô cùng, chỉ còn biết chạy xuống gian bếp chưa sập trú ẩn".
Theo ghi nhận của phóng viên, cơn lốc xảy ra trên địa bàn khu phố 1 và khu phố 5 tuy không gây thiệt hại về người nhưng rất nguy hiểm.
Mùa mưa đang đến, kèm theo giông lốc, sấm sét, rất mong người dân gia cố nhà cửa, vật dụng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026