Khi rửa sạch, vật lạ này hình như quả trứng, xung quanh có lông màu rêu. Khi ngửi có mùi thoang thoảng thơm như thuốc bắc, trọng lượng gần 100g.
Cát lợn được tìm thấy trong bụng con heo
Khi anh Đẩu hỏi một số người làm trong nghề giết mổ thì được biết đây là “trư sa”, hay thường được gọi là cát lợn, một vật lạ rất quý hiếm được đồn đại có giá hàng tỷ đồng, không phải người giết mổ nào nào cũng bắt gặp. Mặc dù trong các tài liệu y học cổ có ghi chép về “trư sa” nhưng y học hiện đại vẫn chưa có nhận định nào về công dụng của vật lạ nó.

Anh Bùi A Đẩu chia sẻ: “Cũng không biết nó có giá trị như thế nào, nhưng những ngày cuối năm, bắt gặp vật này là tôi thấy rất may mắn. Mong muốn năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, nếu ai cần thì tôi có thể bán lại”.
Trước đó, tháng 8-2017, ông Nguyễn Bá Thiêm, ngụ thành phố Đồng Xoài cũng đã từng tìm thấy “cát lợn” nặng hơn 200g sau khi mổ heo tại gia đình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026