BPO - Vợ chồng anh Phan Văn Chiến và chị Lục Thị Hương (cùng sinh năm 1982, dân tộc Nùng), quê tỉnh Cao Bằng vào thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng sinh sống, lập nghiệp từ năm 1999. Với bản tính cần cù trong lao động sản xuất nên sau nhiều năm tích góp, vợ chồng anh mua được 3 ha đất trồng điều. Dù mảnh vườn phần lớn là đồi dốc, canh tác khó khăn, tuy nhiên anh chị vẫn cố bám trụ, ứng dụng kỹ thuật vào chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ngoài chăm sóc vườn điều, tranh thủ những lúc nhàn rỗi, anh chị đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Nguồn thu nhập tuy còn khiêm tốn nhưng cơ bản đảm bảo cuộc sống gia đình và nuôi 5 con ăn học.
Cha con anh Phan Văn Chiến ở trong căn nhà gỗ tạm
Cuộc sống gia đình đang yên ấm thì tai họa ập đến. Tháng 2-2019, chị Hương không may qua đời. Theo lời kể của anh Chiến, khi đi làm rẫy, chị Hương giẫm phải đinh nhưng do chủ quan không tiêm phòng dẫn đến nhiễm trùng uốn ván. Dù được gia đình đưa đi các cơ sở y tế cứu chữa nhưng đã quá muộn. Chị Hương qua đời, gánh nặng cơm áo, việc học của các con đè lên đôi vai anh Chiến. Anh cho biết: Trong 5 người con thì con đầu phải nghỉ học để làm thuê kiếm tiền phụ cha, còn 4 đứa đang học tiểu học và THCS. Các con đều ham học nhưng đường từ nhà đến trường quá xa (hơn 13km), phần lớn dốc, trơn trượt, nhất là mùa mưa không thể đi được vì nước ngập. Nhà ở xã Thống Nhất nhưng các con phải học ở xã Đăng Hà (Bù Đăng), vì nếu học đúng tuyến phải đi qua dốc 5 cây không thể đi bằng xe đạp. Giao thông cách trở, trong khi gia đình chỉ có chiếc xe máy cà tàng nên tôi phải đưa rước con từ 4-8 lượt/ngày. Trời nắng ráo thì đứa con lớn đang học lớp 8 tự đi được và có thể chở thêm em, nếu trời mưa tôi phải chở cả 4. Khó khăn là hiện nay trên địa bàn xã Đăng Hà không có hàng quán để các con ăn trưa ở lại học buổi chiều nên phải đi về mỗi ngày 4 lượt.
Để đảm bảo việc học của các con, anh Chiến gần như không còn thời gian làm việc khác. Những năm gần đây, cây điều liên tục mất mùa, trong khi gia đình chỉ còn 1 lao động chính nên khó chồng thêm khó. Để ổn định cuộc sống, nhất là đảm bảo cho các con anh Chiến được đến trường, rất mong các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ mọi mặt, trước mắt là hỗ trợ các suất cơm trưa miễn phí tại trường cho các cháu, xây tặng nhà...
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 5 (xã Thống Nhất) Trần Thị Cúc cho biết: Do nhà ở quá sâu trong rẫy, trong khi giao thông rất khó khăn. Vì thế, dù hộ anh Chiến định cư từ lâu trên địa bàn nhưng hầu như ít người biết đến. Qua khảo sát, xem xét thì hộ anh Chiến là trường hợp khó khăn nhất của thôn 5 và xã Thống Nhất cần được quan tâm, hỗ trợ. Trước mắt, thôn sẽ đề nghị đưa gia đình anh Chiến vào hộ nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026