Chẻ hạt điều nuôi mẹ bị bệnh
Chị Phạm Thị Sáu, mẹ của Cường cho biết: Từ Thái Bình, chúng tôi vào Bình Phước sinh sống đã hơn 15 năm. Ngày đó, vợ chồng tôi thuê trọ và đi làm thuê kiếm sống. Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, Cường là con thứ hai, năm nay 10 tuổi. Do cuộc sống gia đình khó khăn nên sau khi sinh Cường, chồng tôi dắt theo đứa con trai lớn bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó đến nay, tôi làm mọi việc để có tiền cho Cường đến lớp. Dù khó khăn, vất vả nhưng thấy con chăm ngoan, học giỏi nên tôi vui lắm!
Các mạnh thường quân trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho em Đỗ Văn Cường tại buổi lễCuộc sống bình dị của mẹ con chị Sáu cứ thế trôi qua. Đến năm Cường 8 tuổi, chị Sáu bị mắc chứng bệnh Alexander. Căn bệnh khiến chân tay chị run rẩy và co rút, không làm được việc gì. Từ ngày chị Sáu bị bệnh, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Cường đảm nhận, kể cả tắm rửa cho mẹ. Cường cho hay: Hằng ngày, em thức dậy từ 5 giờ để nấu đồ ăn sáng cho mẹ rồi em mới đến trường. Buổi trưa đi học về em tranh thủ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo rồi đi chẻ hạt điều thuê. Do mẹ bị bệnh nên chẻ hạt điều được một lúc em lại chạy về nhà xem tình hình mẹ thế nào. Vì vậy, một ngày em chẻ hạt điều chỉ kiếm được khoảng 50 ngàn đồng. Số tiền này không đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày và tiền thuốc cho mẹ. Điều em lo nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ và việc học tập của em sau này. Có thể em phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền và chăm sóc mẹ.
Phần thưởng cho sự hiếu thảo và học giỏi
Ông Phạm Xuân Phước, Phó chủ tịch UBND xã Long Hưng cho biết: Gia đình chị Sáu là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hai mẹ con ở nhà trọ và làm thuê kiếm sống qua ngày. Năm 2018, UBND xã đã vận động gia đình ông Ngô Văn Lương ở thôn 8, xã Long Hưng sang nhượng thiếu cho chị Sáu mảnh đất, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để xây nhà đại đoàn kết tặng gia đình chị. Xã cũng tạo điều kiện giúp chị Sáu làm hồ sơ để được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật. Ngoài ra, mỗi khi có đoàn thiện nguyện về tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí trên địa bàn, xã đều ưu tiên cho hộ chị Sáu.
Vừa qua, để giúp Cường tiếp tục được đến lớp, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước phối hợp VNPT Bình Phước, Sở GD-ĐT tổ chức chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”. Qua chương trình đã vận động được 170 triệu đồng trao học bổng cho Cường; trong đó 70 triệu đồng để gia đình trả nợ và chị Sáu đi chữa bệnh, số còn lại làm sổ tiết kiệm để Cường học tập trong những năm tiếp theo.
Anh Nguyễn Văn Tiến, một nhà hảo tâm ở xã Bù Nho (Phú Riềng) cho biết: Tôi là người tàn tật và đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng của Nhà nước. Cách đây 4 tháng, con trai tôi là Nguyễn Tấn Thành cũng được chương trình “Chắp cánh ước mơ” vận động trao học bổng 49 triệu đồng. Đây là chương trình rất có ý nghĩa, nhờ vậy tôi mới có điều kiện cho con đi học tiếp. Hiện cháu đã đậu lớp 10 Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài). Từ ngày con trai được nhận học bổng, tôi đã đăng ký là một nhà tài trợ thường xuyên của chương trình. Mỗi tháng tôi trích ra 500 ngàn đồng từ trợ cấp khuyết tật cùng với các nhà hảo tâm trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hy vọng, Cường cũng như con trai tôi và các học sinh nghèo khác có thêm nhiều động lực để phấn đấu học tập tốt sau này là chỗ dựa cho gia đình, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026