Kể về kỷ niệm hiến máu, Điểu Sương cho biết: “Em không có kỷ niệm gì. Duy chỉ có một lần đi hiến máu bị bác sĩ chê ốm không cho hiến, thế là em cãi nhau với bác sĩ rồi đi về. Về nhà em quyết tâm ăn thật nhiều cho mập lên nhưng cũng khó mập quá. Lần sau đi hiến gặp lại bác sĩ đó, em đành tránh qua cho người khác thử máu”. Đó là lần trượt hiến máu trong tổng số gần 20 lần hiến máu của Sương, bởi em chưa bao giờ đủ ký để tham gia. Nhưng Sương đều có cách “qua mặt” bác sĩ khi thì mặc áo thật rộng, khi thêm áo khoác và cân vội vàng lấp liếm số ký. Tất cả cũng bởi “không hiến máu thì khó chịu lắm” của Sương.
“Gia đình ai cũng động viên em hiến máu, chỉ có người yêu không cho em đi. Người yêu em nói sao tự dưng đi cho máu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc mới quen nhau, mỗi lần hiến máu em đều không cho người yêu biết. Sau này em mới nói để người yêu em kiểm chứng việc cho máu là tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí có lần em hiến máu mới biết mình bị bệnh viêm gan. Sau khi nhận thông báo của bệnh viện, em đã tích cực điều trị. Một thời gian sau em đi hiến lại thì không còn bệnh nữa. Người yêu em đã chứng kiến tất cả và cũng muốn được đi hiến máu” - Điểu Sương chia sẻ.
Điểu Sương luôn mong ước vinh dự được nhận chữ “Tâm” như ba của em đã được trao tặng khi hiến máu tình nguyệnLà Bí thư Chi đoàn ấp 5 và công an viên xã An Khương (Hớn Quản), thời gian ban ngày của Sương hầu như dành cho công việc. Vì công tác đoàn mà không sát sao thì phong trào sẽ đi xuống; đối với nhiệm vụ công an viên phải đeo bám địa bàn. Vậy mà Sương vẫn là tay cạo mủ chính của gia đình. Cuối tuần hoặc ngày rảnh em còn nhận đi phụ hồ. “Không làm việc em chịu không được. Lúc nào cũng phải tìm một việc gì đó để làm. Thậm chí ai kêu làm gì em làm đó. Ngồi không thấy thời gian phí lắm, người sẽ mệt mỏi. Lao động thì người khỏe khoắn, mình suy nghĩ được nhiều thứ để làm cho cuộc sống thêm phong phú, tăng thu nhập cho gia đình” - Sương khẳng định. Chính vì thế Sương 25 tuổi mà chưa muốn lập gia đình, vì cho rằng chưa có gì ổn định cho riêng mình.
Công việc gần như kín thời gian nhưng khi nhận thông tin có đợt hiến máu, Sương luôn biết sắp xếp để không lỡ dịp nào. “Ngày đi hiến máu em đi cạo mủ sớm hơn bình thường 2 tiếng đồng hồ. Sau đó về ngủ đến 8 giờ sáng rồi đi. Bởi nếu không ngủ đủ giấc thì máu sẽ loãng, huyết áp không ổn định, bác sĩ không cho hiến” - Sương chia sẻ kinh nghiệm. Với Sương hiến máu là niềm vui. Ngày hội hiến máu đúng nghĩa ngày hội bởi đó là dịp những người từng hiến máu được gặp nhau chia sẻ thông tin về cuộc sống; còn là dịp làm quen với những người hiến lần đầu. “Mỗi người có một mục đích hiến máu song mục đích cao cả nhất vẫn là chia sẻ giọt máu của mình để giúp đỡ những người khó khăn không chỉ về kinh tế mà còn với người khó khăn về nguồn máu hiếm” - Sương nhận định.
Anh Phan Lê Trung Thông, Bí thư đoàn xã An Khương nhận xét: “Điểu Sương là cán bộ đoàn gương mẫu, tích cực, năng nổ trong các hoạt động phong trào của xã. Sương rất chủ động trong hoạt động tại chi đoàn, có uy tín với đoàn viên thanh niên. Riêng trong hiến máu Sương luôn là người tiên phong đi đầu, một năm 4 đợt Sương tham gia đủ hết. Bên cạnh đó, Sương cũng vận động người thân, gia đình, đoàn viên thanh niên và cộng đồng khu dân cư tham gia bằng cách chia sẻ thông tin hiến máu lên trang facebook cá nhân hoặc của đoàn thanh niên. Từ đó nhiều người biết rồi chia sẻ thông tin. Nhờ vậy, phong trào hiến máu lan rộng”.
Sương luôn mong muốn có tên trong danh sách đội hiến máu đột xuất của huyện giống như anh trai mình. Nhưng do nhóm máu của Sương thuộc nhóm thông thường nên đó chỉ là khát khao. Sương cũng có một mong muốn học làm điều tra. Tuy chỉ là công an viên nhưng Sương luôn nghĩ mình phải hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho nghiệp vụ. Bởi Sương là người dân tộc thiểu số, khi đeo bám địa bàn khả năng nghe hiểu thông tin trong vùng đồng bào sẽ tốt hơn. Chính vì vậy, càng biết nhiều nghiệp vụ sẽ phục vụ công việc nhiều hơn.
Nỗ lực trong mọi công việc, hoạt động nhưng Điểu Sương vẫn chưa được Bí thư chi bộ - ba của em - đồng ý kết nạp vào Đảng, mà đang trong giai đoạn viết hồ sơ. Bí thư Chi bộ Điểu Tiên cho rằng, là thanh niên phải nỗ lực nhiều hơn và là con trai ông thì sự nỗ lực phải gấp nhiều lần. Nếu không thấy sự phấn đấu thì ông cương quyết không đồng ý kết nạp vào Đảng. Và khi biết điều này, tôi đã hiểu vì sao Điểu Sương có quan điểm sống và làm việc như vậy!
Hồng Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026