BP - Đến thăm chị Trương Thị Tình (1973), ngụ ấp 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, căn nhà chị và 2 con đang ở biệt lập trong rẫy cao su của người anh trai. Gặp chị lần này, sức khỏe giảm sút nhiều, chị nằm bất động trên giường, đôi mắt vô hồn, da xanh nhợt nhạt, chân tay teo tóp không còn cảm giác, người gầy nhom, lưng lở loét... Gần một năm rưỡi nay, chị sống cuộc đời thực vật, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ người thân. Chồng chị mất sớm, con nhỏ, cuộc sống gia đình trông chờ vào sự giúp đỡ của anh trai Trương Văn Nghĩa.
Anh Nghĩa kể, sinh tại tỉnh Hưng Yên, mẹ mất lúc anh 2 tuổi, còn chị Tình mới được 3 tháng. Vài tháng sau, cha lấy vợ khác và sinh thêm 3 người con. Do điều kiện khó khăn, 2 anh em phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Dù chăm chỉ lao động nhưng cuộc sống vẫn không khấm khá. Sau khi lập gia đình, năm 1994, vợ chồng anh Nghĩa cùng chị Tình vào Bình Phước lập nghiệp, mua được 2 sào đất trắng tại ấp 8, xã Tân Lập làm căn nhà tạm để ở và trồng cây, đồng thời tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Năm 2000, chị Tình quen anh Nguyễn Đức Dậu là người cùng quê và nên duyên vợ chồng. Anh Nghĩa cho vợ chồng chị Tình làm căn nhà tạm trong rẫy cao su của mình để ở. Năm 2003, vợ chồng chị Tình sinh con trai đầu và năm 2010 sinh con gái út. Anh Dậu làm thợ xây, chị Tình làm thuê tự do, cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Năm 2010, tai họa ập đến khi anh Dậu bị bệnh suy thận. Chị Tình chạy vạy tiền khắp nơi để đưa anh đi điều trị, từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đến Bệnh viện Quân đội tại Hà Nội. Tài sản trong nhà dần dần “đội nón” ra đi nhưng bệnh tình của anh ngày càng nặng. Năm 2014, anh mất để lại cho chị 2 đứa con nhỏ và món nợ hơn 100 triệu đồng.
Chị Trương Thị Tình cùng 2 con nhỏ đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng xã hộiChồng mất, con còn nhỏ, chị Tình cố gắng lao động để trả nợ và lo cho con ăn học. Tháng 1-2018, trong lúc đi hái tiêu thuê, chị bị té từ thang xuống đất và bị gãy xương cổ, đứt tủy sống... Sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến nay chị phải sống cuộc đời thực vật. Hoàn cảnh khó khăn, con trai đầu mới học lớp 6 phải nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ, con gái út mới học lớp 2. Mọi chi tiêu trong nhà chị đều do anh Nghĩa lo liệu. Tuy nhiên, gia đình anh Nghĩa cũng rất khó khăn, nhà chỉ có 7 sào đất trồng tiêu và cao su, hiệu quả kinh tế thấp. Anh Nghĩa đi làm thuê, vợ làm công nhân Nông trường cao su Tân Lập, 2 con đang tuổi ăn học. Hơn một năm rưỡi nay, vợ chồng anh Nghĩa phải lao động cật lực để lo cho cả hai gia đình. Vừa rồi anh Nghĩa bị tai nạn lao động gãy 5 xương sườn phải điều trị một thời gian dài, sức khỏe giảm sút, trong khi đó mỗi ngày chi phí thuốc cho chị Tình khoảng 250 ngàn đồng nên khó chồng khó và món nợ gần 150 triệu đồng vẫn chưa trả được.
Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình chị Tình, người thân, bạn bè, nhà hảo tâm đã hỗ trợ lúc bao gạo, khi vài trăm ngàn đồng... Hiện tại, sức khỏe của chị rất yếu, việc ăn uống cũng khó khăn, sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào người thân. Nhìn chị tiều tụy, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, xót thương. Hơn lúc nào hết, chị Tình rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để có điều kiện tiếp tục được điều trị...
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026