Chùm ảnh được thực hiện tại thành phố Đồng Xoài vào trung tuần tháng 3-2019 (vì lý do tế nhị nên không nêu tên nhân vật).
Bị liệt cả hai chân nhưng nhân vật trong ảnh vẫn hằng ngày bán vé số dạo trên xe lăn kiếm sống.
Dưới cái nắng như lửa đốt mùa khô, ở góc đường Trường Chinh - quốc lộ 14, phường Tân Phú vẫn có một cụ ông và một cụ bà thường xuyên ngồi bán bánh rán để mưu sinh.
Một phụ nữ thu mua ve chai để kiếm sống.
Người phụ nữ bán các loại trái cây gọt sẵn, bánh tráng trộn và nhiều thức ăn vặt khác... nghỉ ngơi sau một hồi cuốc bộ mệt mỏi.
Chiếc xe chở cháo cá - đặc sản xứ Huế, được người phụ nữ trú tại phường Tân Phú đẩy đi bán dạo.
N.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026