Thứ 6, 21/11/2025 02:01:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:30, 08/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8-3-1910 - 8-3-2019)

Cô Ba Định - niềm tự hào của phụ nữ Bình Phước

Thứ 6, 08/03/2019 | 12:30:00 83 lượt xem

BP - Sáng sớm 6-3, trong trang phục áo bà ba, khăn rằn quàng vai và mũ tai bèo, đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Khu căn cứ Tà Thiết), huyện Lộc Ninh. Thật cảm động khi những cán bộ Tỉnh hội đã nghỉ hưu nhiều năm và hiện không còn sinh sống tại Bình Phước cũng đã có mặt từ rất sớm để cùng về với thủ đô kháng chiến Lộc Ninh. Và trong hành trình ấy, tất thảy chúng tôi đã được “gặp” cô Ba Định - vị nữ tướng đầu tiên của Việt Nam qua những khung hình lịch sử tại Nhà truyền thống Khu di tích Tà Thiết cùng lời giới thiệu rất truyền cảm của nữ hướng dẫn viên Thanh Thúy.

Việc lựa chọn trang phục cho chuyến về nguồn quả thực là sự sáng tạo của Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bởi khi bận lên người tấm áo bà ba cùng khăn rằn và mũ tai bèo, ai cũng thấy mình thật nhẹ nhõm, đẹp hơn lên và rất phù hợp với khung cảnh thủ đô kháng chiến, nhất là khi đứng trước tấm hình cô Ba Định. Cho dù không sinh ra trên mảnh đất Bình Phước, nhưng nữ tướng Nguyễn Thị Định đã có thời gian gắn bó khá lâu và với vai trò vô cùng quan trọng trên mảnh đất Bình Phước anh hùng. Và vì thế, cô Ba Định đã trở thành niềm tự hào của các thế hệ phụ nữ Bình Phước.

Các đại biểu nghe giới thiệu về cô Ba ĐịnhCác đại biểu nghe giới thiệu về cô Ba Định

Tháng 7-1940, khi đang hoạt động cách mạng tại Bến Tre, bà Nguyễn Thị Định cùng đứa con trai 7 tháng tuổi bị mật thám vây bắt và bị đi đày ở nhà tù Bà Rá (Sông Bé). 3 năm bị cầm tù cũng là 3 năm hoạt động kiên cường, bất khuất của bà trong lòng địch. Trong những tháng ngày ở nhà tù Bà Rá, bà tham gia lao động ở trại canh nông của Pháp và đã trồng một số cây khế, vú sữa, ổi... Tuy nhiên do không được bảo quản, chăm sóc nên một số cây bị chết hoặc bị bứng đi nơi khác. Hiện chỉ còn lại 2 cây khế và 2 cây vú sữa. Nơi này giờ đã trở thành Vườn cây lưu niệm bà Nguyễn Thị Định thuộc phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Năm 1965, bà được giao nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngoài công tác chung, Bộ tư lệnh phân công bà theo dõi, chỉ đạo phong trào chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị. Sự có mặt của bà trong Bộ chỉ huy Miền đã góp phần làm cho cái nhìn của lãnh đạo, chỉ huy toàn diện, thấu đáo hơn từ cuộc chiến tranh nhân dân. Giữa chiến trường ác liệt, hình ảnh cô Ba với trang phục áo bà ba, khăn rằn trên vai, ánh mắt và nụ cười hiền dịu, bao dung, giản dị với búi tóc tròn ngồi vá áo cho chiến sĩ trên cánh võng giữa rừng thật gần gũi, thân thương và xúc động. Như một người mẹ, người chị, bà luôn thấu hiểu những nét đời sống tưởng như bé nhỏ, giản đơn nhất của người lính nơi chiến trường. Chính vì thế mà Thiếu tướng Nguyễn Thị Định được cán bộ, chiến sĩ gọi bằng cái tên trìu mến “chị Ba”, “cô Ba”. Mỗi lần đến thăm các đơn vị, ngoài kiểm tra, đôn đốc huấn luyện, tác chiến, quân sự, “chị Ba”, “cô Ba” còn chăm lo nơi ăn, ở, giải trí của cán bộ, chiến sĩ. Nơi nào bà đến thì cuộc sống của bộ đội vui hơn, bếp lửa như hồng hơn, nhiều món được chế biến ngon hơn, dù chỉ là củ mì, măng rừng, rau rừng...

Vườn cây lưu niệm bà Nguyễn Thị Định ghi dấu một giai đoạn trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của bà tại Phước Long. Năm 2014, UBND tỉnh Bình Phước đã xếp hạng vườn cây lưu niệm bà Nguyễn Thị Định là di tích lịch sử cấp tỉnh và hiện đã quy hoạch mở rộng vườn cây lưu niệm này thành 5,37 ha để trùng tu, tôn tạo ngang tầm với khu di tích. Việc quy hoạch khu di tích này có ý nghĩa văn hóa, lịch sử nhằm tái hiện di tích lịch sử - nơi thực dân Pháp đã giam cầm nhiều nhà cách mạng, trong đó có nữ tướng Nguyễn Thị Định, cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh, phù hợp với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Thăm di tích lịch sử cách mạng nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8-3), lắng nghe những lời giới thiệu về cô Ba Định - vị nữ tướng anh hùng, những cán bộ phụ nữ đương nhiệm như có thêm động lực, tự nhủ sẽ nỗ lực phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, chủ động học tập nâng cao trình độ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước anh hùng.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
61954

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?