Ngay sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chúng tôi có dịp theo đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang huyện Hớn Quản và các ngành, đoàn thể về ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An để thực hiện công trình thanh niên. Ấp Tổng Cui Lớn có trên 80% dân số là đồng bào DTTS, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn... Tuyến đường nối liền trung tâm ấp với các ấp khác và trung tâm xã, do địa hình đồi dốc, đường sạt lở nhiều năm không được tu bổ nên tạo thành ổ gà, ổ voi, giao thông đi lại rất khó khăn. Xây dựng kiên cố con đường này chính là một trong những hoạt động trọng tâm mà Ban Dân vận Huyện ủy Hớn Quản và Ban CHQS huyện tập trung thực hiện. Theo đó, huyện vận động doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn đóng góp sức người, sức của, nguyên vật liệu trị giá trên 30 triệu đồng để hoàn thành con đường.
Các lực lượng tham gia làm đường giao thông ở ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An
Đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện mà nòng cốt là chiến sĩ Ban CHQS huyện Hớn Quản là những người trực tiếp thi công. Ông Điểu Tho, người dân ấp Tổng Cui Lớn cho biết: Các lực lượng của huyện giúp dân làm bê tông hóa con đường trong ấp, đồng bào ở đây ai cũng vui. Chúng tôi động viên con cháu, anh em mỗi người đều góp sức để con đường mau hoàn thành. Cảm ơn lãnh đạo huyện, lực lượng bộ đội, dân quân, thanh niên đã chung sức giúp dân. Chúng tôi cam kết sẽ cùng tự quản con đường thật tốt.
Việc tổ chức đổ bê tông con đường ấp Tổng Cui Lớn diễn ra trong không khi vui tươi, hồ hởi. Già trẻ, gái trai ai nấy đều tích cực tham gia thi công. Được tổ chức tốt nên mọi công đoạn làm đường diễn ra nhịp nhàng, khẩn trương. Con đường đưa vào sử dụng, người dân thoát khỏi cảnh lầy lội, trơn trượt mỗi khi trời mưa, mặt đường gồ ghề, bụi mù khi nắng hạn. Có thể nói, tình quân dân đã làm nên con đường khang trang, sạch đẹp mà đồng bào nơi đây hằng mong ước.
Cũng trong đợt ra quân làm công tác dân vận tại ấp Tổng Cui Lớn, 1 căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng đã được phát động xây dựng. Người được tặng nhà tình thương là mẹ con chị Thị Sau. Chị Sau là người dân tộc S’tiêng đơn thân nuôi 3 con. Trong căn nhà cũ nát, tuềnh toàng, chị Thị Sau cho biết, chị phải đi mót mủ cao su mua gạo ăn hằng ngày. Con nhỏ, lại ốm đau luôn nên chị phải nghỉ làm thường xuyên để chăm sóc. Được Ban Dân vận Huyện ủy và Đảng ủy xã Phước An hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, chị xúc động nói: “Một mình tôi nuôi 3 con, giờ con lớn đã lấy chồng, còn 2 đứa nhỏ. Tôi sức khỏe yếu lắm, chỉ đi mót mủ cao su thôi, ngày được 1,2kg bán mua gạo ăn. Được hỗ trợ xây dựng căn nhà, tôi mừng lắm, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ”.
Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Hớn Quản cho biết, sắp tới, các hoạt động dân vận gắn liền với những công trình ý nghĩa, thiết thực trong vùng đồng bào DTTS sẽ được huyện tiếp tục triển khai nhằm nâng cao nhận thức cho bà con, cải thiện cơ sở hạ tầng, giúp dân giữ gìn sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình để nuôi dạy con tốt. Huyện sẽ vận động cộng đồng tích cực tham gia các chương trình xã hội ý nghĩa.
Lê Hưng - Minh Tiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026