1 giờ sáng, ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi), ngụ xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh cùng vợ là bà Trần Thị Châu (55 tuổi), cần mẫn cạo mủ 500 cây cao su. Vợ chồng ông Thành quê gốc ở Huế, vào Bình Phước lập nghiệp từ khi mới mười chín, đôi mươi. Từ hôm bà Châu bị té khi chạy xe, công việc chỉ mình ông Thành cáng đáng. “Bị té xe mấy hôm rồi, người vẫn đau nhức lắm nhưng hôm nay tôi ráng đi phụ ổng” - bà Châu chân cà nhắc trên lô cao su nói.
Ông Nguyễn Văn Thành ăn vội chén cơm sau giờ cạo mủVới con dao sắc lẹm, bà Châu cạo mủ cao su với động tác thành thục. Bà làm nghề cạo mủ cao su thuê đã 20 năm. Trước đây bà làm cho nhà nước, sau này mới ra cạo thuê cho tư nhân. “Nhìn vậy chứ không dễ đâu, “trật khớp” một xíu mủ không chảy giọt nào đó” - bà Châu cho biết.
3 giờ sáng, vợ chồng ông Thành kết thúc phần việc rồi xuyên vườn về nhà. Tới nơi, bà Châu nhanh nhẹn xuống bếp lấy cơm cho chồng đem theo vì ông còn cạo mủ thuê ở một lô khác. Bà tháo ủng, tay xoa bàn chân sưng tấy. Nhìn vợ, ông trách nhẹ nhàng bằng giọng Huế đặc trưng rồi vội chất thùng nhựa lên xe máy tiếp tục lên đường.
Sau mấy chục phút chạy xe, ông tiếp tục cạo thêm 500 cây cao su nữa và trở về nhà khi cơ thể đã mệt nhoài. “Phải làm nhiều mới đủ tiền trang trải cho cả nhà. Đói thì ăn cơm, mệt thì cột võng chợp mắt một chút rồi làm tiếp” - ông Thành chia sẻ.
Nhà có 5 người con nhưng chỉ 3 đứa được đi học, 2 đứa lớn của ông hiện làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh để phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học. Với vợ chồng ông, dù khó khăn đến mấy cũng ráng lo cho các con học hành. “Tui đang ráng nhận cạo mủ nhiều diện tích cao su để có thêm thu nhập nuôi 3 con ăn học, mong sao tương lai của các con sẽ sáng hơn...” - ông Thành nói.
Ăn vội chén cơm cho kịp giờ đi làm, anh Ngô Văn Thắng (ngụ xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) cho biết, công việc chính là làm thợ xây, thời gian bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 17 giờ. Với công việc nặng nhọc, hằng ngày phải đội mưa, chịu nắng nên thù lao mỗi ngày thợ chính như anh cũng được 350 ngàn đồng. Nếu có việc đều thì cũng tạm ổn nhưng công việc thợ xây khá bấp bênh nên mỗi năm anh chỉ nhận được 1-2 công trình nhỏ ở gần nhà. Vì thế, anh cùng vợ nhận thêm cạo mủ cao su cho tư nhân.
Cứ khoảng 2 giờ sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì vợ chồng anh đã bắt đầu ngày làm việc. Kết thúc việc cạo gần 1.000 cây cao su về đến nhà thì đã 6 giờ sáng. Lúc này vợ anh vội nấu cơm để sau đó ai vào việc nấy. Anh Thắng chia sẻ: “Bây giờ giá mủ xuống thấp nên tiền công cũng thấp. Bình quân vợ chồng tôi 1 tháng kiếm khoảng 6 triệu đồng tiền công, cộng với tiền làm thợ hồ, chi tiêu tằn tiện chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày và để dành ít vốn phòng khi ốm đau và cho các con ăn học.
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026