BP - Bác sĩ Trương Tấn Tặng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đường 10 (Bù Đăng) cho biết: Trạm xây dựng năm 2009 với 11 phòng chức năng, trang bị đầy đủ máy siêu âm, máy đo điện tim... đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Đơn vị có 8 biên chế, trong đó 1 bác sĩ, 2 y sĩ đa khoa, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng, 2 dược sĩ và 1 cán bộ dân số. 3 năm liền (từ 2015-2017), đơn vị luôn dẫn đầu huyện về công tác y tế và năm 2017 đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đứng chân trên địa bàn xã vùng sâu, vì thế lượt người đến khám, chữa bệnh tương đối đông, mỗi ngày từ 30-40 lượt.
Trạm Y tế xã Đường 10 giống ngôi nhà hoang
Trạm có diện tích 0,38 ha nhưng gần 10 năm nay chưa được đầu tư xây dựng tường rào bảo vệ, gây nhiều khó khăn, bất cập cho đơn vị. Dù trạm đã kiến nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng trong nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhìn Trạm Y tế xã không khác gì một ngôi nhà hoang, vì quanh trạm chưa có hàng rào, trong khi các hộ dân xung quanh nuôi heo, trâu, bò, gà, vịt thả rông gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khuôn viên. Đặc biệt, ban đêm trạm đều có 2 người trực, trong đó có nữ nên gây hoang mang, lo lắng, vì các đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp có thể đột nhập bất cứ lúc nào. “Mong ngành chức năng sớm quan tâm giải quyết để tập thể cán bộ, nhân viên trạm yên tâm công tác và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân” - bác sĩ Trương Tấn Tặng kiến nghị.
V.Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026