Thứ 6, 21/11/2025 13:37:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:58, 17/11/2018 GMT+7

Trở về “đường sáng”

Thứ 7, 17/11/2018 | 14:58:00 56 lượt xem
BP - Trong cuộc sống có không ít người lầm lỗi nhưng điều đáng quý là sau khi cải tạo trở về, họ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh để làm một công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Được Bí thư Đoàn xã giới thiệu và dẫn đường, chúng tôi về ấp Thanh Hưng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long tìm gặp và trò chuyện với một thanh niên sau 2 năm tù trở về mới thấy nghị lực vượt lên chính mình của anh mà không phải ai cũng làm được. Đó là anh Trần Văn Hiển (1991), hiện là chủ một cơ sở chế tác đồ gỗ từ các gốc cây khô. Cơ sở sản xuất của anh Hiển tuy nhỏ, nhà xưởng rộng khoảng 300m2, có từ 3-4 thợ nhưng doanh thu hằng tháng cũng đạt hàng trăm triệu đồng, lương bình quân của mỗi thợ từ 5-10 triệu đồng/người/tháng.

Sinh ra trong gia đình làm nông, kinh tế còn nhiều khó khăn nên khi học đến lớp 6, Hiển xin nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ làm rẫy. Tuổi trẻ bồng bột và ham vui nên khi nghe bạn dụ dỗ, tháng 2-2008 Hiển đã vướng vào vòng lao lý vì tội cướp giật tài sản, với án phạt 24 tháng tù giam. Ở trong trại, Hiển ân hận, trăn trở, suy nghĩ rất nhiều về hành vi tội lỗi của mình và quyết tâm cải tạo thật tốt để được sớm trở về làm lại cuộc đời. Nhờ chấp hành tốt án phạt nên cuối năm 2009, Hiển được ra tù trước thời hạn.

Anh Trần Văn Hiển và thợ bên các tác phẩm nghệ thuật từ gốc cây tại cơ sở sản xuất

Với niềm đam mê điêu khắc nên khi trở về địa phương, Hiển đăng ký học khắc gỗ để phát triển thành nghề nghiệp của bản thân. Sau 1 năm vừa học vừa làm, cuối năm 2010, Hiển về nhà mở xưởng làm đồ gỗ mỹ nghệ. Bà Đỗ Thị Nhàn, mẹ của Hiển cho biết, mặc dù gia đình cũng rất khó khăn nhưng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Hiển hòa nhập cuộc sống, tu chí làm ăn. Gia đình đã vay mượn tạo vốn ban đầu khoảng 800 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ vốn của đoàn thanh niên xã, Hiển mua nguyên liệu, sắm sửa dụng cụ sản xuất... Nhờ say mê với nghề, lại có đôi bàn tay khéo léo được trui rèn qua những năm tháng cải tạo nên các sản phẩm của anh được nhiều khách hàng ưa chuộng và đặt mua.

Anh Hiển cho biết, khi ra tù vợ anh đã bỏ đi, để lại đứa con gái mới 1 tuổi, kinh tế gia đình rất khó khăn. Thế nhưng nhờ sự quan tâm động viên của gia đình; sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể địa phương nên anh đã cố gắng vượt qua tất cả để thay đổi cách nhìn của mọi người với mình. Hiện sản phẩm cơ sở gỗ của anh Hiển được khách quen giới thiệu đến đặt hàng, cùng với việc bán qua mạng nên cũng đủ việc làm quanh năm. Từ những gốc cây sần sùi người ta bỏ đi, qua đôi tay khéo léo của anh Hiển và những người thợ đã cho ra đời nhiều vật dụng mang hình dáng như những tác phẩm nghệ thuật. Anh Hiển cho biết: “Thời gian tới, tôi dự định mở rộng quy mô xưởng gỗ, với mong muốn đưa nơi đây trở thành làng nghề để có thể tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nhàn rỗi và giúp đỡ người từng lẫm lỗi có công việc ổn định, vươn lên trong cuộc sống”.

Điều đáng quý nhất đối với anh Hiển là khi đã có chút “của ăn, của để” thì anh và gia đình hướng về hỗ trợ những người khó khăn, nhất là học sinh nghèo, trẻ khuyết tật. Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, anh đã đến thăm và trao 21 phần quà tặng gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người tàn tật; đồng thời, tặng 1 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Hằng tháng, anh còn hỗ trợ và trực tiếp tham gia tổ chức các đợt phát cơm từ thiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long... Những món quà và việc làm nghĩa tình tuy nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ một con người từng dính vào vòng lao lý trở về với cuộc sống hôm nay. 

Thanh Hà

  • Từ khóa
61443

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?