Con đường cấp phối sỏi đỏ nối với trục đường chính gần như bị biến dạng sau một mùa mưa. Sình lầy phủ kín mặt đường khiến việc đi lại rất khó khăn. Không chỉ vậy, các loại xe tải trọng lớn đi qua còn để lại hai vệt hằn lún đầy nước đọng như hai mương nước ngay trên mặt đường. “Giờ chỉ có xe máy cày mới đi qua được, chứ mấy xe tải nhỏ vào mua mủ cao su cũng không dám đi vì sợ lún. Chúng tôi phải chở mủ ra ngoài bán, chứ họ có dám vào trong đâu” - anh Nguyễn Văn Tiên ở tổ 11, ấp Đông Hồ cho biết.
Đường ấp Đông Hồ, xã Tân Hưng (Hớn Quản) đã trở thành mương nước
Đường không thể lưu thông, các hộ dân nơi đây đành phải len lỏi trong lô cao su bên cạnh để đi lại, mua bán. “Mình đi nhờ rẫy cao su của người ta. Lỡ người ta không thích mà rào lại là coi như khu này trở nên biệt lập” - ông Luyện Huy Viên, Tổ trưởng tổ 11, ấp Đông Hồ nói. Ông Viên cũng cho biết, con đường này đã hư hỏng từ lâu nhưng mỗi năm, người dân đều tự đóng góp tiền tu sửa, nâng cấp. Tuy nhiên, đến mùa mưa năm nay thì con đường xuống cấp nghiêm trọng và không thể đi lại được.
Từ năm 2017 đến nay, người dân đã 3 lần khắc phục đoạn đường này nhưng chỉ mang tính tạm thời. Ông Trần Văn Hải ở tổ 11, ấp Đông Hồ cho biết: “Người dân chủ yếu sống nhờ vào cây cao su. Năm nay, giá mủ xuống thấp nên người dân không còn khả năng sửa chữa con đường. Chỉ mong Nhà nước và chính quyền xã sớm có giải pháp giúp người dân sửa chữa đường để đảm bảo lưu thông an toàn”.
Hạ Băng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026