Thứ 4, 05/11/2025 07:22:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:06, 24/10/2018 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

“Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”

Thứ 4, 24/10/2018 | 15:06:00 155 lượt xem
BP - Hiểu được ý nghĩa của từng giọt máu cho đi sẽ cứu sống bệnh nhân nên ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu nhân đạo. Không chỉ vậy, họ còn trở thành tuyên truyền viên lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến mọi tầng lớp nhân dân.

Xã Thuận Phú (Đồng Phú) có 582 hội viên chữ thập đỏ, sinh hoạt ở 13 chi hội. Hằng năm diễn ra 3 đợt hiến máu tình nguyện, số đơn vị máu thu về luôn vượt chỉ tiêu giao, năm 2018 là 79/71 đơn vị; năm 2017 là 65/62. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cho biết: “Xã có nhiều ấp đồng bào, sống xa điểm hiến máu (hội trường Khối vận huyện) 35km nhưng người dân vẫn sắp xếp công việc tham gia. Đặc biệt, tại ấp Đồng Búa, chủ yếu người Tày sinh sống, bình quân mỗi đợt có 20 người tình nguyện hiến máu, thu 12-13 đơn vị. Phong trào này ngày một lan rộng, nhận được sự hưởng ứng của người dân trong xã”.

Nhiều người dân do công việc phải đi cạo mủ từ sáng sớm nhưng vẫn tích cực chạy xe đến huyện tham gia hiến máu nhân đạo. Nhưng khi tới nơi, nhiều người phải ngậm ngùi ra về vì huyết áp cao. Bà Lê Thị Thanh Tươi, ấp Đồng Búa, nói: “Buồn bã, ngậm ngùi, cũng phải về. Sau vài lần như vậy, có bữa chịu khó ngồi nghỉ tại chỗ một lúc, chờ mọi người hiến gần xong, huyết áp bình thường tôi mới hiến được”. Có người càng hiến máu nhiều lần lại càng mong đến các đợt tiếp theo. Ông Nguyễn Thế Kiên, ấp Thuận Phú 1, đã 76 tuổi, đến huyện đăng ký hiến máu bằng cách khai giảm độ tuổi. Ông nói: “Tôi nghĩ dáng cao, trẻ hơn tuổi, sẽ làm bác sĩ tin nhưng vẫn bị phát hiện. Tuổi cao, không còn được hiến máu nhân đạo, tôi cũng buồn”.

Bà Nguyễn Thị Hồng (giữa) ở ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú tích cực tham gia hiến máu tình nguyệnBà Nguyễn Thị Hồng (giữa) ở ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Bà Nguyễn Thị Hồng ở ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, nguyên cán bộ Phòng Tổ chức, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú, không nhớ đã hiến máu bao nhiêu lần. Từ khi tham gia các đợt hiến máu tình nguyện của công ty, nhận thấy lợi ích từng giọt máu cho đi, bà tích cực tham gia hiến máu 3 đợt/năm ở địa phương sau khi nghỉ hưu. Năm 2014, bà được người dân trong ấp tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ và chữ thập đỏ, hoạt động hiến máu tình nguyện nhờ đó càng phát triển. Bởi mọi người thấy Chi hội trưởng hiến máu nhân đạo nên làm theo và còn cùng bà tuyên truyền, thu hút nhiều người trong ấp tham gia. Nổi bật, anh Hoàng Minh Tương hiến 18 đợt; chị Nguyễn Thị Liên hiến 22 đợt, được nhận giấy khen của Huyện hội... Anh Tương nói: “Nghĩ từng giọt máu của mình góp phần hỗ trợ người bệnh nên tôi chủ động tham gia”.

Chia sẻ nguyện vọng của những người dân sinh sống tại các vùng nông thôn tham gia hiến máu nhân đạo, bà Hồ Thị Mộng Hiền ở ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú, cho biết: “Ngày càng có nhiều người biết đến và mong muốn được gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện. Địa điểm tổ chức hiến máu ở xa nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp công việc nhà nông tham gia. Nếu các đợt diễn ra vào những ngày cuối tuần, thời gian kéo dài thêm thì không chỉ chúng tôi mà con em đang học tập, làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Đồng Xoài cũng sẽ có cơ hội “sẻ giọt máu đào - trao niềm hy vọng”. Qua đó khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, phát triển nhiều gia đình cùng hiến máu nhân đạo”. 

Trung Nhân

  • Từ khóa
61316

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?