Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tìm kiếm nạn nhân dưới lòng suối Rùa
Trước đó, anh Lầu Nỏ Cu (SN 1978) - chồng của chị Lầu Y Tồng cho biết: Anh chở vợ đi thăm con gái ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Trên đường về, đến đoạn đường đập suối Rùa, trời mưa to, nước dâng lên khoảng 1m, cành cây quấn vào, vợ chồng anh bị ngã, cả người và xe trôi theo dòng nước đang chảy xiết. Khi bị trôi khoảng 100m, anh Lầu Nỏ Cu bíu được ngọn cây tre và bơi lên bờ được. Anh quay lại tìm vợ nhưng không thấy nên trình báo bảo vệ Nông lâm trường Đồng Xoài tổ chức tìm kiếm trong đêm nhưng không thấy.
Đập tràn suối Rùa nơi chị Lầu Y Tồng bị trôi
Nhận được tin báo, cảnh sát cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cử một tổ công tác đến hiện trường lặn tìm chị Lầu Y Tồng. Tuy nhiên do địa hình phức tạp và nước chảy xiết nên đến hiện tại, cảnh sát cứu nạn cứu hộ mới tìm thấy chiếc xe máy bị trôi dưới lòng suối.
Một số người dân sống gần đó cho biết, đập tràn suối Rùa mỗi khi mưa nước dâng lên chảy mạnh, cách đây 3 năm đã có một người bị trôi và tử vong.
Ngọc Huấn - Quang Trọng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026