Thứ 7, 22/11/2025 08:26:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:49, 15/03/2018 GMT+7

Nỗi niềm người mẹ đơn thân

Thứ 5, 15/03/2018 | 08:49:00 224 lượt xem
BP - Ai làm cha, mẹ cũng mong các con luôn khỏe mạnh, chăm ngoan; mọi vất vả, khổ cực nguyện gánh trọn để con được hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống không như ý muốn với chị Trương Thị Hiền, ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) bởi khi đang sum vầy bên 4 người con thì chị phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 4.

Đầu xuân, chúng tôi theo đoàn từ thiện đến thăm gia đình chị Hiền. Khi xe vừa tới đầu ấp, người dẫn đường nói: “Thời gian gần đây, nhiều tấm lòng hảo tâm đến giúp đỡ mẹ con chị Hiền. Sức khỏe chị yếu quá rồi...” làm không khí trên xe chùng xuống. Chúng tôi bước vào ngôi nhà nhỏ, người đàn bà ốm yếu, ăn mặc gọn gàng ngồi trên giường bối rối chào khách. 3 đứa trẻ bước ra lễ phép chào hỏi. Đứa út và bé thứ bưng nước mời đoàn, anh cả hiểu ý mẹ vội tới bên đỡ chị ngồi xuống chiếc ghế nhựa để tiếp khách. Nhìn khắp nhà, chỉ có thêm một chiếc bàn học lớn đựng đầy sách và giấy khen, giấy chứng nhận các khóa học tiếng Anh của các con chị Hiền.

Chị Hiền (thứ 2 từ phải qua) mong có nhà hảo tâm nhận đỡ đầu giúp các con học tập

Hoàn cảnh chị Hiền rất đáng thương khi 2 người đàn ông tìm đến với chị rồi lại lặng lẽ khăn gói ra đi, để lại gánh nặng cho chị khi 4 người con lần lượt chào đời. Tuy nhiên, chị vẫn thấy mình hạnh phúc vì “có các con bên cạnh là tôi đã có tất cả”. Ngày làm công nhân xưởng may, tối nhận hạt điều về bóc, chị tảo tần nuôi con ăn học. Các con không phụ lòng mẹ chăm chỉ học tập, đều là học sinh khá, giỏi. Điều chị Hiền phấn khởi là: “Việc học tập của các con đều được miễn phí, từ học chính quy đến học thêm. Các con học tốt tiếng Anh, tôi thường xuyên động viên con theo đuổi”. Em Đỗ Thành Hải, con trai thứ của chị Hiền là học sinh giỏi môn tiếng Anh, Trường THCS Tiến Hưng. Hải nói: “Mẹ thường động viên chúng em chịu khó tập trung học tập. Tháng 5 tới, em phấn đấu thi đậu lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quang Trung”.

Con gái đầu của chị Hiền bị thiểu năng trí tuệ mức độ nhẹ. Từ sự thiệt thòi của chị gái, của mẹ, 3 anh em Hải chăm chỉ đỡ đần việc nhà. “Sáng các con tự giác dậy sớm học bài. Chiều chúng chở nhau bằng xe đạp đi học tiếng Anh, tối về lại tự học. Lúc rảnh 3 đứa giúp tôi dọn nhà, giặt đồ rồi mày mò sửa quạt, nồi cơm điện bị hỏng, bóng đèn bị cháy... Làm mẹ đơn thân nhưng từ sự tự giác và tình yêu của các con, tôi luôn hạnh phúc” - chị cười hiền hậu khi nhắc về các con.

“Ngày phát hiện bệnh, tôi cầm giấy chẩn đoán cố giữ nét mặt điềm nhiên mà trong lòng nặng trĩu. Tôi không biết làm sao để giấu được các con vì chúng đã lớn cả rồi...” - chị Hiền chia sẻ. Em Đỗ Thành Luân, con trai cả của chị nói: “Khi biết chuyện chúng em đều không nói gì, sợ mẹ khóc. Em rất mong mẹ khỏi bệnh, không phải chịu đau nữa. Em luôn động viên mẹ, mong mẹ vui để vơi bớt bệnh. Em cũng chỉ nói với các em là mẹ bị bệnh, sẽ mau khỏe lại”.

Nhìn mẹ con chị Hiền, chúng tôi chỉ mong ước nguyện duy nhất của chị sớm thành hiện thực, rằng “có gia đình hảo tâm nào đó nhận đỡ đầu để các con được học hành đến nơi đến chốn, để các con không phải bơ vơ. Và sau này có công việc ổn định, các con sẽ góp phần cống hiến cho xã hội, giúp đỡ lại những hoàn cảnh đáng thương khác”.

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
60361

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?