Thứ 7, 22/11/2025 09:29:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:59, 07/03/2018 GMT+7

Gặp gỡ tân binh trước giờ xuất quân

Thứ 4, 07/03/2018 | 15:59:00 152 lượt xem
BPO - Sáng sớm ngày 7-3, cùng tuổi trẻ cả nước, 98 thanh niên thị xã Đồng Xoài (trong đó 8 người đi nghĩa vụ công an) đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào các đơn vị: Tiểu đoàn huấn luyện bộ binh 736 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh), Quân đoàn 4, Sư đoàn bộ binh 5 và Tiểu đoàn cảnh vệ. Trước giờ xuất quân, phóng viên Báo Bình Phước đã kịp ghi lại cảm xúc của một số tân binh.

Thạch Nhị Xuân: Mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội

Là một trong hai đảng viên trẻ của thị xã Đồng Xoài lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Thạch Nhị Xuân (23 tuổi dân tộc Khơme) trú tại phường Tân Xuân đã bày tỏ niềm tự hào xen lẫn sự hồi hộp trước môi trường mới. Nhị Xuân cho biết: Gia đình em có 5 anh chị em, 2 anh đầu đã tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi trở về địa phương, các anh không chỉ lao động sản xuất giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Nối tiếp truyền thống gia đình, em viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện, chiến đấu và phục vụ lâu dài trong quân đội. Và cho dù không được phục vụ lâu dài trong quân ngũ thì với quá trình quân ngũ em cũng sẽ được rèn luyện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức và nhận thức chính trị của mình để trở về cống hiến cho quê hương.

Thạch Nhị Xuân đang chia sẻ cảm xúc cùng phóng viên

Đàm Trân Trọng: Đi bộ đội để bản thân được rèn luyện tốt hơn

Dáng người dong dỏng cao, em được xếp đứng gần cuối của hàng quân biên chế về huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), Đàm Trân Trọng, 20 tuổi, ấp 2, xã Tân Thành không giấu được niềm tự hào khi trở thành anh bộ đội cụ Hồ.

Trọng cho hay: Được đi bộ đội là niềm tự hào của nhiều thanh niên nên khi có lệnh gọi nhập ngũ em rất vui. Trước khi lên đường, nhiều người thân, bạn bè nói môi trường quân đội nghiêm ngặt, không còn tự do và phải rèn luyện vất vả. Nhưng em nghĩ, mình đi bộ đội để được rèn luyện tốt hơn từ thể lực đến ý chí, tinh thần. Nếu chịu khó rèn luyện sẽ sớm trưởng thành và rất có ích cho tương lai sau này. Bởi xác định tinh thần nên cảm thấy thoải mái và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu trong môi trường quân đội.

Tân binh Đàm Trân Trọng sẵn sàng di chuyển về thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh)

Thạch La Nhã: Đi xa rèn luyện sẽ giúp mình trưởng thành hơn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, Thạch La Nhã, dân tộc Khơ Me, trú tại phường Tân Thiện đã phải nghỉ học giữa chừng của năm lớp 11 để làm công nhân cơ khí ở khu công nghiệp Đồng Xoài. Với sự chăm chỉ, chịu khó tăng ca, mỗi tháng Nhã thu nhập hơn 9,5 triệu đồng. Nhận lệnh gọi nhập ngũ lần này, Nhã mới bước qua tuổi 21 nên em đã quyết định gác lại nỗi lo về kinh tế để lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Nhã cho biết: Lần đầu tiên xa nhà, ba mẹ, người yêu, bạn bè về tận Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) em thấy nhớ và bồi hồi, nhưng có đi xa rèn luyện trong quân đội sẽ giúp chúng em trưởng thành hơn. Đó cũng là cách tốt nhất để chúng em có đủ sức, lực, ý chí, giúp ích cho xã hội sau này.

Tân binh Thạch La Nhã (thứ nhất từ trái sang) cho rằng đi xa rèn luyện sẽ giúp mình trưởng thành hơn

Nguyễn Thành Đô: Gác lại tình riêng để thực hiện nghĩa vụ công dân

Cảm động hơn khi thấy hai mẹ con tân binh Nguyễn Thành Đô, xã Tiến Thành bịn rịn không rời. Ngại ngùng với chúng tôi, Đô nói: Từ nhỏ, em đã không còn cha. Mẹ ở vậy nuôi em khôn lớn đến nay. Bởi vậy, từ khi biết em sẽ đi nghĩa vụ quân sự đêm nào mẹ em cũng khóc. Tuy vậy, mẹ vẫn động viên em khi vào quân đội phải chăm chỉ rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tốt được giao. Mặc dù nhớ và buồn khi phải xa mẹ nhưng em sẽ gác lại tình riêng để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Thành Đô gác lại tình riêng về Lộc Ninh sẵn sàng huấn luyện phụng sự Tổ quốc

Cẩm Liên - Sỹ Hòa

  • Từ khóa
60337

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?