Thứ 7, 22/11/2025 11:02:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:45, 15/02/2018 GMT+7

MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Má xã

Thứ 5, 15/02/2018 | 14:45:00 187 lượt xem
BP - Đến xã Lộc Hưng (Lộc Ninh), hỏi má Xã, hầu như ai cũng biết, bởi má có tới 28 năm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Sau khi nghỉ hưu má gắn bó với hoạt động chữ thập đỏ đến nay. Công việc nào má cũng năng nổ, nhiệt tình và hết mình vì nhiệm vụ. Giờ đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng hằng ngày má vẫn cùng chiếc xe máy cà tàng rong ruổi trên các tuyến đường đến từng nhà vận động hỗ trợ người nghèo ăn tết hay giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, bất hạnh.

“Đã nhiều lần chúng tôi đề nghị má nghỉ ngơi vì tuổi cao, mắt kém, sức khỏe giảm sút nhưng má không chịu mà quả quyết, mình là đảng viên, được Đảng giao nhiệm vụ, phải làm hết mình, làm cho đến khi nào không còn sức thì thôi! Có hôm đi vận động về gặp trời mưa, đường trơn trượt, má bị té gãy xương bả vai. Khi sức khỏe tạm ổn, má lại xông xáo khắp nơi để lo hoạt động hội” - bà Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Hưng nói.

Trưởng thành trong chiến đấu

Má Xã (Lê Thị Xã), sinh năm 1947 trong một gia đình truyền thống cách mạng ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Lớn lên trong lửa đạn chiến tranh, lên 5 tuổi ba hy sinh, mẹ của má phải một mình nuôi 4 người con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Đến tuổi trưởng thành, chị em của má lần lượt tham gia cách mạng, người thì lên cứ, người ở lại quê hương “đất thép, thành đồng” trực tiếp chiến đấu chống Mỹ - ngụy. Năm 1964, khi mới 17 tuổi, má thoát ly gia đình đi bộ đội, tham gia chiến đấu ở khu vực Đông Nam bộ. Do làm công tác địch vận nên má phải di chuyển trên khắp chiến trường, từ rừng Mã Đà sang chiến khu D Tây Ninh, đến Lộc Ninh, rồi qua Bà Rá, thậm chí sang cả Campuchia.

 

Hơn 50 năm chung sống, tình cảm vợ chồng má Xã vẫn như ngày mới cướiHơn 50 năm chung sống, tình cảm vợ chồng má Xã vẫn như ngày mới cưới

Đến năm 1968, má được cử đi học lớp y tá rồi điều về công tác tại đơn vị làm nhiệm vụ quản giáo những hàng binh Mỹ - ngụy (đối tượng rất cần cho ta trong việc khai thác thông tin, nắm bắt tình hình địch). Đây là nhiệm vụ đòi hỏi phải bảo đảm bí mật tuyệt đối và không ai được phép tiếp cận đối tượng nếu chưa có lệnh của chỉ huy, nên mỗi khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi là phải di chuyển ngay, nhiều khi phải di chuyển liên tục. Mỗi lần di chuyển đến địa điểm mới lại phải đào hầm, dựng lán, tăng gia sản xuất từ đầu. Đàn ông làm công việc này đã vất vả, với má lại thêm bội phần khó khăn bởi ngoài nhiệm vụ bảo vệ, má còn phải trực tiếp chăm lo sức khỏe của các hàng binh. Khó khăn là vậy, nhưng má luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều lần được đơn vị tuyên dương.

Cũng trong những năm khói lửa chiến tranh, má quen và lập gia đình với ông Lê Thành Công (SN1942), người con của quê hương Đồng Khởi, làm công tác quản giáo cùng đơn vị. Kể đến đây, má chợt bật cười nói: “Tụi tau biết và quen nhau khi đang chiến đấu ở Tây Ninh, còn kết hôn thì ở rừng Mã Đà. Ngày cưới, thủ trưởng tập hợp anh em trong đơn vị đứng ra tuyên bố tác hợp để từ nay hai đứa là vợ chồng. May mắn, ngày hôm đó đơn vị săn được 2 con heo rừng nên anh em giết thịt, đem nướng đặt lên những chiếc lá bạc hà làm tiệc cưới cho vợ chồng tau. Sau tuyên bố, mọi người chúc phúc vợ chồng, rồi cùng thưởng thức thịt heo, ăn mứt củ mì và uống trà “củ măng”. Đơn sơ, mộc mạc thế thôi nhưng tụi tau đã gắn bó với nhau hơn 50 năm rùi đó!”. Vợ chồng má có với nhau 6 người con, hiện các con của má đều đã lập gia đình ra ở riêng hoặc đi làm ăn xa, chỉ còn hai ông bà sống trong căn nhà tình thương nhìn ra cánh đồng Cây Me rộng mênh mông, quanh năm lộng gió. Hằng ngày, má đi hoạt động xã hội, còn chồng má một mình cặm cụi gắn bó với hơn 1 ha đất ruộng trồng màu và chăn nuôi thêm bò, gà, vịt. Thời gian nghỉ ngơi, ông bà lại chuyện trò, động viên, chia sẻ với nhau.

Tôi từng nghe một nhà văn nói “Tình yêu nảy nở trong chiến tranh luôn để lại những ấn tượng sâu đậm, gắn kết tình cảm”, với trường hợp của má quả không sai. Thật vậy, trong thời gian tôi trò chuyện cùng má, chồng má tranh thủ xuống bếp làm cơm mời khách với lý do đã đến giờ cơm, phải ăn mới có sức để tiếp tục làm việc. Trong bữa ăn, nhìn chồng má chọn miếng thịt ngon nhất, cười móm mém gắp vào chén, động viên vợ cố gắng ăn nhiều để chiều có sức đi vận động. Má cảm ơn chồng rồi cười hiền giãi bày với tôi: “Tau làm tốt hoạt động xã hội cũng là nhờ có ổng làm hậu phương vững chắc đó bay!”.

vì mọi người

Gắn bó với công tác quản giáo đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, năm 1976, má Xã phục viên cùng gia đình về ấp 5, xã Lộc Hưng sinh sống. Đến tháng 6-1978, má tiếp tục tham gia hoạt động  xã hội và được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Người dân Lộc Hưng thời điểm đó phần lớn là các gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh được cách mạng đưa lên làm kinh tế mới, bà con quen lối sống tự do, không bị ràng buộc nên lúc đầu vận động chị em tham gia hội gặp rất nhiều khó khăn. Má cho biết: “Trong chiến tranh, gian khổ, vất vả đến mấy mình cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, nay không nhẽ buông xuôi”. Nghĩ là làm, má cùng tập thể Ban chấp hành họp bàn, đề xuất giải pháp, rồi đến từng nhà vận động, giải thích đúng sai, giúp chị em hiểu những lợi ích khi tham gia hội. Tuy vậy, cũng phải lăn lộn mấy năm, hội mới đi vào hoạt động ổn định, chị em nhận thấy quyền và lợi ích của bản thân nên tích cực tham gia và gắn bó bền vững với con số trên 700 hội viên.

 

Lúc rảnh rỗi má Xã lại chăm sóc đàn gà, vịt​​​​​​​Lúc rảnh rỗi má Xã lại chăm sóc đàn gà, vịt

Với vai trò Chủ tịch hội, năm 1992, má đứng ra thành lập Câu lạc bộ sức khỏe sinh sản với mục tiêu chính là vận động chị em sinh ít con để nâng cao đời sống. Nhờ đó, trong suốt thời gian má làm Chủ tịch, Hội Phụ nữ xã Lộc Hưng luôn đạt thành tích cao trong công tác kế hoạch hóa gia đình. Năm 2005, má đứng ra thành lập Chi hội nữ kháng chiến với 28 hội viên; năm 2010, tiếp tục thành lập Ban liên lạc nữ cựu chiến binh với 15 thành viên. Các hội viên, thành viên trong chi hội, ban liên lạc do má đứng đầu luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau bằng những việc làm cụ thể, như góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế với lãi suất thấp; đóng góp tạo quỹ xây dựng nhà tình thương tặng hội viên nghèo; trao học bổng tặng con em hội viên khó khăn... Nhờ đó, đời sống hội viên ngày càng được nâng cao, từng bước vươn lên ổn định. Ngoài gắn bó và làm tốt hoạt động phụ nữ, má còn tham gia làm đại biểu HĐND xã và Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiều nhiệm kỳ. Ở vai trò nào má cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2006, má nghỉ hưu theo chế độ sau 28 năm gắn bó với hoạt động phụ nữ thì đến tháng 9-2006, ấp 7 được thành lập. Khi ấp chỉ có 2 đảng viên tại chỗ, Đảng ủy xã phải điều động 2 đảng viên từ ấp 5 qua sinh hoạt ghép để thành lập chi bộ, trong đó có má. Theo nghị quyết chi bộ lúc đó, đảng viên phải trực tiếp tham gia đoàn thể ở cơ sở. Vậy là, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, má lại tham gia công tác xã hội với vai trò Chi hội trưởng chữ thập đỏ. Má nói: “Đảng đã tin tưởng giao nhiệm vụ thì phải cố mà làm và đã làm thì phải làm cho thật tốt. Thời gian đầu, các hoạt động đoàn thể ở đây rất khó khăn. Đã được rèn luyện trong kháng chiến và gần 30 năm lăn xả với hoạt động phụ nữ, tau xác định, muốn làm tốt công tác hội, vận động quần chúng tham gia tổ chức hội, bản thân phải luôn gương mẫu đi đầu và khi tuyên truyền phải kiên trì, bền bỉ, vừa tuyên truyền, động viên vừa phân tích rõ ý nghĩa công việc cần triển khai. Nhờ vậy, số hội viên tham gia chi hội ngày càng đông và cũng từ đó đến nay, Chi hội ấp 7 luôn dẫn đầu toàn xã về hoạt động từ thiện, nhân đạo”.

Chia sẻ với tôi về kinh nghiệm trong hoạt động hội chữ thập đỏ, má nói: “Muốn làm từ thiện, nhân đạo tốt phải xuất phát từ cái tâm và phải giúp đúng đối tượng. Trong công việc, phải dành nhiều thời gian gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên và cùng tập thể bàn bạc, thống nhất chủ trương để khi triển khai sát và đúng với tình hình thực tế”.  

“Không chỉ cá nhân tôi mà tất cả cán bộ, nhân dân ở Lộc Hưng, ai cũng ngưỡng mộ và kính trọng dì Xã. Tất cả việc dì làm cho nhân dân Lộc Hưng đều xuất phát từ cái tâm mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Dì chính là tấm gương cho lớp trẻ soi rọi, tự nhìn nhận bản thân để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao”.    

    Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hưng Hà Trương Quyền ​​​​​​​

Lâm Phương

  • Từ khóa
60252

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?