BP - Ông Lê Văn Dũng, ngụ ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) cho biết, ngày 31-8, hai con của ông là Lê Lý Bảo Trân và Lê Lý Bảo Trọng học tập và công tác tại TP. Hồ Chí Minh về nhà nghỉ lễ 2-9 với gia đình. Khi đi trên quốc lộ 13, đoạn thuộc địa bàn xã Lộc Thịnh, hai chị em ghé vào chòi lá bỏ hoang bên đường tránh mưa thì nghe tiếng em bé khóc trong thùng giấy có che một áo mưa phía trên. Hai em mở thùng giấy thì phát hiện một bé trai đang bị kiến cắn nhiều chỗ trên cơ thể, người tím tái.
Cháu Quang Anh đang được gia đình ông Lê Văn Dũng nuôi dưỡng
Hai em đưa cháu bé về nhà, kiểm tra bên trong thùng giấy gia đình phát hiện một mảnh giấy ghi rõ tên cháu bé là Quang Anh, sinh ngày 30-3-2017 kèm lời nhắn “Ai nhặt được cháu xin nuôi hộ”.
Do bị kiến cắn nhiều chỗ, lại ướt mưa, khi về nhà bé bị sốt cao, ho và có biểu hiện bệnh viêm phổi nên gia đình đưa đi khám, điều trị. Đến ngày 18-9, sức khỏe bé ổn định, gia đình đã trình báo với lãnh đạo UBND xã Lộc Khánh. Nhận tin báo, lãnh đạo xã Lộc Khánh đã đến gia đình ông Dũng thăm hỏi, hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.
Nguyện vọng của gia đình ông Dũng là muốn nhận nuôi cháu Quang Anh. Chính quyền xã chấp nhận cho gia đình ông Dũng tạm nuôi cháu và thông báo rộng rãi để người thân biết đến nhận. Nếu ai là cha mẹ, người thân cháu Quang Anh, xin liên hệ UBND xã Lộc Khánh để làm thủ tục nhận lại theo quy định của pháp luật.
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026