Thứ 7, 22/11/2025 22:20:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:42, 13/09/2017 GMT+7

Những mái ấm thắm tình đồng đội

Thứ 4, 13/09/2017 | 16:42:00 172 lượt xem
BP - “Mỗi lần được dự, tận tay trao những món quà, vật dụng sinh hoạt trong gia đình và trao chìa khóa nhà cho các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là trong tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả. Những ngôi nhà không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn thể hiện tình cảm đùm bọc giữa đồng chí, đồng đội với nhau” - Đại tá Ngô Duy Thúy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh chia sẻ.

Đại tá Ngô Duy Thúy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh trao quyết định tặng nhà đồng đội cho Trung úy Phạm Thanh Công Nhanh

Khó có lời nào diễn tả hết niềm vui của Trung úy Phạm Thanh Công Nhanh, nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần, Bộ đội biên phòng tỉnh trong buổi lễ khánh thành ngôi nhà của gia đình. Căn nhà được xây dựng trên nền đất thổ cư của gia đình tại khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Nhà có diện tích 102m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và khu vệ sinh khép kín với tổng kinh phí 290 triệu đồng, trong đó Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại do gia đình vay mượn. Đó là thành quả nỗ lực, cố gắng chắt chiu trong nhiều năm của gia đình Trung úy Nhanh và hơn hết đó là tình cảm của đồng đội đã đóng góp tiền lương, phụ cấp hỗ trợ đồng chí Nhanh xây nhà. Hoàn cảnh của gia đình Trung úy Nhanh rất khó khăn. Vợ không có việc làm, con còn nhỏ, toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của Trung úy Nhanh. Chị Thạch Thị Quanh Đi, vợ Trung úy Nhanh xúc động: “Không có sự quan tâm của các chú, các anh ở Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, gia đình em không biết bao giờ mới xây được ngôi nhà khang trang như vậy”. “Công việc của tôi có khi cả tháng mới về nhà một lần. Trước giờ vợ con vẫn phải ở nhà thuê nên tôi rất lo lắng. Gia đình rất xúc động khi được Bộ chỉ huy quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà mới khang trang. Giờ thì tôi cũng yên tâm hơn khi công tác xa nhà” - Trung úy Nhanh nói.

Chung niềm vui được ở trong ngôi nhà mới là gia đình Thiếu úy Điểu Tâm Tâm, Đội phó Trinh sát, Đồn biên phòng Đắk Ơ (Bù Gia Mập). Gia đình Thiếu úy Tâm thuộc diện hộ nghèo ở ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Căn nhà xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, Đồn biên phòng Đắk Ơ hỗ trợ ngày công lao động. Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà hoàn thành trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Thiếu úy Tâm cho biết: “Tôi công tác xa nhà hàng trăm kilômét, ở nhà chỉ có mẹ già. Lâu nay, mẹ vẫn ở trong căn nhà tạm nên tôi rất lo lắng. Nếu không có các chú, các anh quan tâm hỗ trợ thì không biết đến bao giờ mẹ tôi mới được sống trong căn nhà xây sạch - đẹp như thế này”.

Theo thống kê của Bộ đội biên phòng tỉnh, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã trích Quỹ tình thương đồng đội và vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm xây tặng 26 căn nhà đồng đội với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Từ đó góp phần giảm bớt khó khăn cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong đơn vị, nhất là quan tâm, góp phần đảm bảo đời sống của hậu phương biên phòng. “Mỗi ngôi nhà đồng đội nghĩa tình được khánh thành là minh chứng và vun đắp tình đồng chí, đồng đội thêm bền chặt” - Đại tá Ngô Duy Thúy, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh nhấn mạnh.

Hồng Anh

  • Từ khóa
59606

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?