BP - Năm 2017, khu phố Phú Trung, phường An Lộc (Bình Long) còn 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong đó, 1 hộ không có đất xây nhà, còn hộ chị Nguyễn Thị Ngọc Anh phải sống nhờ nhà người thân. Để xóa hộ nghèo, Chi bộ khu phố Phú Trung đã họp và đưa ra phương án vận động xây tặng nhà tình thương cho 3 mẹ con chị Anh trên đất người thân cho.
Căn nhà tình thương do Chi bộ khu phố Phú Trung tặng mẹ con chị Anh. Trong ảnh: Chị Ngọc Anh đứng bên mẹ
Sau khi vận động, phát huy tinh thần gương mẫu, 45 đảng viên của chi bộ đã đóng góp được 10 triệu đồng. Xác định tặng nhà phải “đàng hoàng” nên cấp ủy chi bộ đã vận động nhà hảo tâm trong khu phố được thêm 30 triệu đồng.
Căn nhà tình thương ở tổ 8 đã hoàn thành và trao cho mẹ con chị Anh vào tháng 6 vừa qua. Gặp chị Anh trong ngôi nhà mới, niềm vui không ngôn từ nào tả được, bởi hoàn cảnh chị đơn thân, công việc may vá chỉ đủ trang trải sinh hoạt, học hành của các con. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc có căn nhà riêng để ở. Được sự giúp đỡ của Chi bộ khu phố, người thân hỗ trợ thêm, 3 mẹ con chị đã có mái ấm riêng.
Với nghĩa cử cao đẹp này, tập thể chi bộ được phường An Lộc khen thưởng và tuyên dương đột xuất.
H.Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026