Thứ 4, 05/11/2025 05:07:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:25, 27/07/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

“Cho đi là nhận lại”

Thứ 5, 27/07/2017 | 16:25:00 113 lượt xem
BP - “Hạnh phúc là khi mang lại niềm vui cho người khác, vì thế ta sẽ yêu thương và quan tâm nhiều hơn đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh...”. Đó là chia sẻ của bà Đào Thị Trà (62 tuổi, ảnh) ở khu phố Tân Trà 1, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.

Năm 1992, sau khi bị chồng phụ bạc, bà Trà dắt díu 3 con nhỏ rời Hưng Yên vào Bình Phước lập nghiệp. “Một thân một mình nơi đất khách nuôi 3 con ăn học nên cuộc sống càng khó khăn, gạo cũng không đủ ăn, đến xe đạp cũng không có. Ban ngày, tôi ra chợ mua đi bán lại những mặt hàng ít vốn để có tiền sinh hoạt hằng ngày, tối về lại dạy các con học bài” - bà Trà ngậm ngùi.

Sau bao năm làm lụng vất vả, tích cóp, giờ đây cuộc sống của bà đã ổn định. Hiện, bà Trà sở hữu gần 4 ha cao su, vườn cây ăn trái, rau màu và một cơ sở giết mổ gia cầm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cuộc sống no đủ, bà Trà nghĩ đến việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Làm việc thiện từ cái tâm không mong đền đáp nên bà không nhớ hết những hoàn cảnh mình đã giúp gần 10 năm qua. Không quản nắng mưa, ở đâu cần hỗ trợ là bà lại đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh và giúp đỡ nhiệt tình.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Đồng cho biết: “Bà Trà là địa chỉ quen thuộc hỗ trợ các phong trào xã hội từ thiện với tổng số tiền từ 15-30 triệu đồng/năm. Trong khu vực có những hoàn cảnh éo le, bất hạnh, bà lại tìm tới động viên tinh thần và vật chất giúp họ vượt qua nghịch cảnh, như lo đám tang cho người nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên học phí, sửa nhà dột cho hộ khó khăn, giúp tiền người gặp tai nạn... ”.

Hiện các con của bà Trà đã thành đạt và yên bề gia thất. Siêng lao động nên tuy lớn tuổi bà Trà vẫn hằng ngày gắn bó với vườn rẫy, hết lòng chăm lo con cháu. Bà dạy các con cháu ngay từ nhỏ phải biết yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm thiết thực nhất, dù nhỏ nhưng hữu ích. Bà còn giúp nuôi 2 trẻ cùng quê mồ côi ăn học và có việc làm ổn định.

Chia sẻ về những việc làm của mình, bà Trà khiêm tốn: “Trong xã hội còn rất nhiều người làm tốt hơn tôi. Tôi làm việc thiện không mong đền đáp bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cho đi là nhận lại”.

Trường Giang

 

  • Từ khóa
59208

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?