Bé trai đang được gia đình chị Lê Thị Tịnh chăm sóc chu đáo
Khi đó chị Lê Thị Tịnh, SN 1975, ngụ ấp 11, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, trong lúc đi cạo mủ trong lô cao su thuộc tổ 10, ấp 11 bất ngờ phát hiện 1 thùng các tông, bên trong có 1 bé trai đang ngủ cùng 1 bình sữa, 1 hộp sữa, 1 bịch bột cho trẻ em, vài bộ quần áo và một mạnh giấy có ghi “Cháu sinh tháng 10 năm 2016, không có ba mẹ, ở với bà ngoại nhưng khó khăn quá, vậy nhờ ông bà nuôi dùm”.
Ngay sau đó chị Tịnh đã gọi một số người cùng chứng kiến sự việc và báo chính quyền xã. Cháu bé trong tình trạng khỏe mạnh, dài 70cm, nặng 8kg.
Hiện cháu bé đang được gia đình chị Tịnh chăm sóc. Đại diện chính quyền xã Minh Hưng cho biết sẽ phát thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi. Sau một thời gian nếu không có người thân nhận, chính quyền sẽ hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để cho người nhận nuôi cháu bé theo quy định pháp luật.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026