BP - Chị mất, phải tới gần nửa năm sau anh mới bình tĩnh trở lại. Ngày ngày không còn ngồi ủ rũ như trước mà chủ động cơm nước cho các con, quét dọn nhà cửa, phòng trọ và bắt kèo các trận bóng đá trên sân nhà (gia đình anh có sân bóng đá mini). Có bạn bè chung sở thích, con gái lớn lại chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba chọn ngành đúng nguyện vọng nên anh luôn tự nhủ phải nguôi nỗi đau mất vợ để chu toàn mọi việc lấy tinh thần cho các con.
Rồi đến ngày giỗ đầu vợ, nỗi đau vừa nguôi chưa lâu lại âm ỉ cháy. Anh thường thức giấc lúc 3 giờ sáng, nhớ thương vợ lại ra thắp nhang. Anh cố chạy thể dục, làm việc nhà, chợ búa sớm để giết thời gian sầu thương. Nhưng khi ngày giỗ càng đến gần lại như khơi dậy nỗi đau trong lòng vì chính anh đã không cho vợ đi khám định kỳ để đến lúc phát hiện bệnh thì đã muộn. Một hôm, anh đi chợ về sớm cầm bó chè xanh sang cho mẹ tôi và nói: “Con chẳng biết làm thế nào bà ạ, vì vài bữa nữa đến giỗ Trang (vợ anh). Con không muốn làm mâm bàn gì đâu nhưng sợ vợ tủi, sợ cha vợ tủi. Con lo ông buồn, không hiểu rồi la mắng con. Vợ chồng con thương nhau thì bà biết rõ, ai ngờ cô ấy ra đi nhanh như vậy”.
Sát ngày giỗ chị, mẹ tôi lo lắng sang nhà trò chuyện cùng cha vợ của anh để ông vơi bớt nỗi đau. Lúc về, bà nói với tôi: “Khỏi lo rồi, tinh thần ông Long vững lắm, không còn như ngày chị Trang mất”. Tôi ngó qua thấy ông đang giúp con rể chở đá chẻ ra mảnh đất trước nhà. Hai cha con cùng trò chuyện, thân thiết như ruột thịt.
Sau đám giỗ chị vài ngày, anh sang tìm mẹ tôi từ sớm: “Ông thương con lắm. Tối qua ông còn giục con đi coi mắt, ông nói trong nhà phải có bàn tay của phụ nữ thì tổ ấm mới đủ đầy, hạnh phúc. Ở đời có người cha vợ nào như vậy không hả bà!”. Mẹ tôi nhìn anh rồi nói, sống với nhau quý nhất là tình cảm. Con của ông mất nhưng cuộc sống của hai người cháu, của cha chúng thì vẫn phải bước tiếp. Khi người cha sống vui, khỏe, có chỗ dựa tình cảm sẽ nuôi nấng, chăm sóc các con nên người. Việc làm của ông không những giúp mọi người nguôi ngoai nỗi đau mà còn trao cho con rể sự động viên, niềm tin trước cuộc sống quá nhiều biến cố. Hãy mở rộng vòng tay, hạnh phúc sẽ gõ cửa từng nhà.
Cẩm Thơ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026