CỨU 4 BẠN ĐUỐI NƯỚC
Theo thông tin từ gia đình nạn nhân và người dân thôn 2, xã Long Tân, khoảng 14 giờ ngày 1-5, Đông và em trai cùng 4 người bạn trong xóm rủ nhau ra chùa Thanh Tân (cách nhà khoảng 200m để chơi). Cạnh chùa là hồ nước của Nông trường 9. Do thời tiết nóng bức nên cả nhóm xuống hồ chọn chỗ thoai thoải để tắm, cách bờ khoảng 3m. Tuy nhiên, trong quá trình tắm các em bất ngờ bị hẫng chân rơi vào hố nước sâu. Trong nhóm chỉ mình Đông biết bơi nên em bơi ra cứu được 4 bạn lên bờ, gồm: Trần Văn Hùng (2010) - em trai Đông, Nguyễn Văn Bắc (2006), Trịnh Thị Hà (2009) và Nguyễn Thị Ngân (2009). Sau đó, thấy Nguyễn Thị Huyền Nhi (2008) đang kêu cứu ở phía xa bờ, dần bị ngạt nước, Đông đã cố gắng hết sức bơi ra cứu bạn. Nhưng tiếc thay, Đông bơi tới nơi thì kiệt sức rồi cả hai dần chìm xuống hồ nước sâu... Những người bạn còn lại hoảng loạn chạy về gọi mọi người ra cứu. Khoảng 30 phút sau, nhiều người có mặt tại hiện trường và tìm thấy 2 em Đông, Nhi rồi đưa lên bờ chở đến Trạm Y tế xã để cấp cứu, nhưng cả 2 đã không qua khỏi.
Gia đình anh chị Trần Văn Phương (ba mẹ Đông) thẫn thờ trước sự ra đi của conTrao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Long Tân nói: “Đây là điều không ai mong muốn... Tuy cháu Đông tuổi còn nhỏ nhưng với hành động quên mình cứu bạn thật sự khiến mọi người cảm động, khâm phục”.
KHÓ KHĂN CHẤT CHỒNG
Khi chúng tôi đến, trong căn nhà nhỏ của Đông rất đông bạn bè, bà con hàng xóm, chính quyền... đến thắp nhang chia buồn cùng gia đình trước sự ra đi đột ngột của Đông. Hoàn cảnh gia đình Đông hết sức khó khăn. Gia đình 5 người sống trong căn nhà rách nát, không đất sản xuất, ba mẹ em quanh năm làm thuê để nuôi 2 anh em Đông và người cha hơn 70 tuổi bị bệnh tâm thần. Năm 2016, ba mẹ Đông vay 30 triệu đồng mua 2 con bò về nuôi nhưng sau một thời gian 1 con bị chết. Anh chị lại tiếp tục mượn sổ đỏ của bà ngoại để vay ngân hàng, trích ra 30 triệu đồng trả số nợ vay trước đó, rồi đầu tư mua 2 con bò về nuôi. Nhưng vận may không mỉm cười với anh chị, 2 con bò mới mua lại bị bệnh chết. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nợ nần chồng chất thì sự ra đi đột ngột của Đông như càng làm anh chị kiệt sức...
Ông Nguyễn Thanh Sơn cho hay: Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Đông, Ban điều hành thôn đã xin ý kiến lãnh đạo xã vận động tại thôn quyên góp được một số tiền hỗ trợ gia đình cháu vơi bớt phần nào khó khăn.
Ông Nguyễn Đức Chúc, Chủ tịch UBND xã Long Tân cho biết: Cháu Đông là học sinh Trường tiểu học Long Tân. Ngay sau khi nhận được thông tin về cái chết của 2 cháu Đông và Nhi, chính quyền xã đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần tiền cho gia đình các cháu. Tuy chỉ mới hơn 10 tuổi nhưng cháu Đông đã dũng cảm quên mình cứu bạn, nghĩa cử của cháu sẽ mãi được mọi người khâm phục. Và đây cũng là bài học để chúng tôi tuyên truyền tới các trường trên địa bàn xã nhằm ngăn chặn tình trạng đuối nước thương tâm như cháu Đông.
Vũ Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026