Người phụ nữ chân voiHiện nay, cô gái tội nghiệp này liên tục phải hút mỡ để ngăn không cho chân phù to thêm.
Trước khi phẫu thuật, có lúc chân của Katia to tới hơn 100cm.
Mặc dù các phẫu thuật đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực nhưng bác sỹ điều trị của cô là Lizzie Gottsegen lại cho biết Katia vẫn còn cả con đường dài phía trước phải trải qua.
Không có nhiều bác sỹ có thể phát hiện căn bệnh này sớm. Nếu không phẫu thuật sớm, Katia đã không thể di chuyển, thậm chí còn chết sớm.
Nhận thức được điều đó, Katie cố gắng tập luyện và có chế độ ăn hợp lý.
Katie chia sẻ: “Tôi từng rất xinh đẹp, tôi học giỏi, tôi nấu ăn cũng ngon, không có anh chàng nào mà không để ý tới tôi. Tôi cũng đã đính hôn, anh ấy rất yêu tôi và tôi muốn mình phải thật xinh đẹp.”
Mặc dù có nhiều dấu hiệu lạ từ năm 7 tuổi nhưng phải cách đây 1 năm, cô mới phát hiện ra că bệnh quái ác này và hiện nay chân cô đã to hơn 120cm. Khi phát hiện, chứng phù mỡ của Katia đã ở giai đoạn cuối.
Bà Diana Mendheim, mẹ đỡ đầu của Katia hiểu rõ Katia đang mong chờ điều gì và đám cưới sắp tới có ý nghĩa lớn như thế nào với cô con gái tội nghiệp của mình.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026