Chủ nhật, 23/11/2025 18:34:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:10, 09/03/2017 GMT+7

Trong cơn mưa

Thứ 5, 09/03/2017 | 08:10:00 123 lượt xem
BP - Cơn mưa trái mùa bất chợt ập tới đã giữ chân mọi người đi mua sắm tại khu vực gửi xe của Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài. Gió mạnh khiến mưa hất vào tận phía trong, người mẹ trẻ xoay người chắn mưa cho con. Đứa bé gái chỉ chừng sáu hay bảy tuổi, đuôi tóc hoe vàng buộc vổng ngược lên trông thật đáng yêu.

Mưa kéo dài làm đảo lộn mọi dự định nên nhiều người trong nhà gửi xe tỏ vẻ sốt ruột. Người mẹ trẻ cũng không ngoại lệ, nhưng chị vẫn kiên nhẫn đứng chắn mưa gió cho con. Thay vì đứng dịch vào phía trong để không bị ướt, con bé lại nhoài người giơ hai bàn tay nhỏ nhắn hứng những giọt nước mưa chảy xuống từ mái tôn. Nhìn con bé nghịch nước, tôi chợt nhớ những lần vui đùa thỏa thích dưới cơn mưa mùa hè cùng đám bạn giữ trâu thuở nhỏ. Hồi ấy, thầy mẹ không bao giờ la mắng khi chị em tôi dầm mưa. Dường như những trận dầm mưa thỏa thích ấy khiến sức khỏe của chúng tôi tốt lên rất nhiều.

Tiếng thỏ thẻ của con bé bỗng phá tan dòng hồi tưởng của tôi. “Con muốn về. Chúng ta vượt qua cơn mưa đi mẹ”. Người mẹ trẻ dường như đang nghĩ ngợi gì đó, không nghe thấy nên con bé nhắc lại, chạy qua cơn mưa đi mẹ. “Không được, mẹ không mang áo mưa, chạy bây giờ mẹ con mình sẽ ướt hết”. Con bé kéo tay mẹ và nói một cách quả quyết “Mình sẽ không ướt đâu mẹ. Tối qua, mẹ đã chẳng nói thế còn gì!”. Người mẹ trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo tối qua mẹ đâu có nói gì về mưa? Con bé lắc đầu quầy quậy, bảo mẹ không nhớ rồi. Tối qua, lúc cho ba uống thuốc, mẹ đã nói bệnh ung thư của ba phát hiện sớm sẽ chẳng có gì đáng lo. Mẹ còn bảo chỉ cần ba cùng với mẹ con mình quyết tâm, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ trên đời còn gì?

Không chỉ người mẹ trẻ mà tất cả những người đứng gần nghe câu chuyện của hai mẹ con đều lặng người. Thì ra cái gia đình nhỏ của cô bé dễ thương kia đang chao đảo vì căn bệnh hiểm nghèo của ba cô bé. Người mẹ trẻ im lặng và như đang cân nhắc những điều sẽ nói với con. Tôi nhìn chị, lòng những mong chị hãy làm điều gì đó để giữ vững niềm tin nơi cô bé, rằng chỉ cần quyết tâm thì có thể làm được mọi thứ, kể cả việc băng qua cơn mưa.

Người mẹ trẻ ngồi xuống, nhìn vào mắt con. Chị kéo cao cổ áo cho con và nói: Con nói đúng, mẹ con mình sẽ cùng băng qua cơn mưa. Nếu có bị ướt thì mình sẽ thay đồ. Thật đơn giản phải không con! Và chị nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đặt ngay ngắn con bé lên yên xe, hai mẹ con họ băng qua cơn mưa đang sầm sập trút nước. Và tôi biết, dù lo con có thể bị bệnh vì dầm trong mưa lớn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, người mẹ trẻ đã kịp thời nuôi dưỡng niềm tin nơi con bé, để nó luôn nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm thì việc gì cũng vượt qua.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
57878

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?