Đôi dép, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sổ tiết kiệm ngân hàng, thẻ ATM, túi xách, mũ bảo hiểm, tiền mặt đã được các tài xế giữ lại và chuyển về phòng điều hành xe buýt để hành khách bị mất có thể liên hệ và lấy lại. Điển hình như tài xế Bùi Văn Bình nhặt được 1 cái bóp bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng, gồm 2 giấy phép lái xe, 1 thẻ Ngân hàng Sacombank, 2 chứng minh nhân dân, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô, tiền mặt 2,75 triệu đồng. Hay như tài xế Phạm Quốc Hải trả lại nhiều giấy tờ quan trọng, gồm 3 chứng minh nhân dân, 1 hộ khẩu, 1 sổ tiết kiệm ngân hàng cho hành khách đi xe buýt.
Tài sản hành khách bỏ quên được tài xế mang về phòng điều hành xe buýt tuyến QL13 để trả lại cho chủ nhân
“Đi xe buýt từ thị xã Bình Long đến xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, rồi xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, quên giỏ đồ dọc đường, lo sợ mất nhưng nhờ tài xế giữ lại rồi biết nên em đã nhận lại được tất cả - đó là lời chia sẻ của một hành khách nữ khi nhận được tài sản bị mất trên chuyến xe buýt của tài xế Phạm Quốc Hải.
Anh Lê Tấn Khoa, quản lý phòng điều hành xe buýt cho biết: “Anh em tài xế muốn xây dựng niềm tin yêu xe buýt quê hương thôi. Đây cũng là chuyện nhỏ, tài xế đều làm vậy, quen rồi”.
Hoài Thi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026