Chị Dư Thị Ngọc (1969), ngụ ấp Thuận Hòa nhớ lại: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng lao động vất vả quanh năm nhưng kinh tế vẫn không khá lên. Rồi lần lượt 3 đứa con ra đời, cuộc sống gia đình ngày càng chật vật hơn, phải ở nhờ nhiều nơi. Thấy vậy, chùa Phúc Hậu (xã Thuận Lợi) đã hỗ trợ khung nhà gỗ và mái tôn, chị vay mượn mua thêm bạt quây và cất tạm căn nhà trên mảnh đất của người em. Có nơi ở tạm, anh chị cùng các con cố gắng làm thuê để phát triển kinh tế. Nhưng tai họa liên tiếp ập đến gia đình chị. Năm 2010, chồng chị mất do tai biến, đến năm 2011 con trai thứ hai mất do tai nạn lao động, rồi con trai đầu bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, tính khí trở nên thất thường... chị lại thường xuyên ốm đau, cuộc sống gia đình càng lâm vào túng quẫn. Hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, vừa qua xã Thuận Lợi đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ căn nhà trị giá 80 triệu đồng xây trên mảnh đất của người em trai tại ấp Thuận Hòa. Ngày nhận quyết định trao nhà với chị là niềm vui khó nói thành lời. “Giờ không còn lo nhà dột nát, chỉ cần cố gắng làm, vậy là tôi thấy quá hạnh phúc rồi” - chị Ngọc nói.
Đại diện chùa Phúc Hậu và chính quyền xã trao nhà tình thương cho gia đình chị Dư Thị Ngọc
Đến khu định canh, định cư tổ 7, ấp Thuận Tân, chúng tôi thấy rõ niềm vui của người dân nơi đây. 14 căn nhà tình thương vừa mới xây còn thơm mùi vôi. Tổ 7 có 51 hộ dân, 100% đồng bào dân tộc S’tiêng, trong đó 25 hộ nghèo, hầu hết đều khó khăn về nhà ở. Anh Nguyễn Chí Toàn, Phó trưởng Công an huyện Đồng Phú, cho biết: Thấy đồng bào nơi đây khó khăn, Công an huyện đã vận động các nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí và phối hợp xã Thuận Lợi khởi công xây tặng 14 căn nhà tình thương cho đồng bào tổ 7, mỗi căn có diện tích 32m2, trị giá 40 triệu đồng. Những căn xuống cấp, Công an huyện vận động cây, bạt và sửa chữa để các hộ ở tạm, sau sẽ vận động xây dựng tiếp.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, Điểu Rơi (1990), cho biết: Trước đây vợ chồng tôi cùng đứa con sống trong căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo, dột nát mà không có điều kiện sửa chữa. Những lúc trời mưa to, tôi lấy tấm bạt che tạm tránh nước hắt. Nay được chính quyền hỗ trợ xây căn nhà tình thương, gia đình tôi rất vui.
Ông Lê Đình Tám, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2016, Thuận Lợi được đánh giá là đơn vị triển khai hiệu quả việc xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương cho hộ nghèo. Xã đã vận động các tổ chức, cá nhân xây 26 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 40 triệu đồng/căn.
Với các hộ dân được tặng nhà thì niềm vui như được nhân lên, bởi đây không chỉ đơn thuần là những ngôi nhà che mưa nắng, mà còn thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là liều thuốc tinh thần động viên những gia đình nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026