Thứ 2, 24/11/2025 00:30:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:09, 15/01/2017 GMT+7

Đội văn nghệ NKT thị xã Đồng Xoài - nơi sẻ chia yêu thương

Chủ nhật, 15/01/2017 | 11:09:00 57 lượt xem
BP - Hoạt động từ năm 2013, Đội văn nghệ người khuyết tật (NKT) thị xã Đồng Xoài đến nay đã thu hút 18 NKT trên địa bàn tham gia. Đây không chỉ là nơi tụ họp của những người kém may mắn có chung niềm đam mê ca hát mà còn giúp họ vơi đi những mặc cảm để hướng đến cuộc sống tươi vui và có ích hơn.

Đều đặn vào chủ nhật tuần đầu tháng, Đội văn nghệ NKT Đồng Xoài lại tụ họp để sinh hoạt, chia sẻ công việc, cùng nhau tập luyện, ca hát những bài về tình yêu quê hương, đất nước. Sinh ra tại mảnh đất Cao Bằng, anh La Hiếu Lâm, ngụ khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, đã sớm gặp bất hạnh khi bị hỏng cả 2 mắt vì bệnh tật và tai nạn giao thông. Vậy là bao nhiêu dự định, ước mơ trong tương lai của anh cũng bị dập tắt, trong đó có ước mơ được ca hát, được đứng trên sân khấu biểu diễn để thỏa đam mê. Tham gia Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã, anh thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn khi những người kém may mắn có được tiếng nói chung... và sau đó là thành viên của đội văn nghệ NKT. Anh Lâm chia sẻ: “Được ca hát, cùng anh em sinh hoạt tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa”. Anh đã có gia đình và 1 con trai đang đi học. Vợ anh cũng bị hư cả 2 mắt, 1 tay không còn lành lặn nhưng chính những lời ca tiếng hát đã giúp anh chị thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Đội văn nghệ NKT thị xã Đồng Xoài biểu diễn tại Đại hội Hội Bảo trợ NKT - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã nhiệm kỳ 2015-2020

35 tuổi nhưng nhìn anh Trần Hữu Doanh, ngụ ấp 6, xã Tiến Hưng chỉ cao chừng 1m. Anh Doanh chia sẻ: “Chiều cao của tôi phát triển không như người bình thường, đến nay tôi vẫn chưa thể lập gia đình. Khi tham gia Đội văn nghệ NKT thị xã mỗi người có nghề nghiệp, cuộc sống khác nhau nhưng khi ngồi lại thì họ đều có điểm chung là tình yêu ca hát, sự sẻ chia trong cuộc sống. Mỗi khi các thành viên bị ốm đau, bệnh tật, đội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên. Ca hát không chỉ giúp mình quên đi nỗi đau, tự ti của bản thân mà còn truyền cảm hứng, mục đích, ý nghĩa của cuộc sống đến nhiều người kém may mắn. Từ đó chúng tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, có thêm động lực sống và trở thành những người có ích cho xã hội”.

Anh Tôn Thất Hữu Hiếu, phường Tân Đồng, thành viên trong đội nói: “2 năm đầu sinh hoạt ở địa điểm xa nên việc đi lại của các thành viên khó khăn. Gần 1 năm nay, đội đã đóng quỹ và mua được 1 chiếc loa va-ni kéo và micro nên việc tập luyện, sinh hoạt đã thuận lợi hơn rất nhiều. Mỗi khi cùng nhau cất tiếng hát dường như mọi khó khăn trong cuộc sống, những bất hạnh của mỗi người đều tan biến, thay vào đó là niềm vui và tự hào”.

Sau 2 hội thi tiếng hát NKT tỉnh Bình Phước được tổ chức trong 2 năm (2014, 2015), Đội văn nghệ NKT thị xã tham gia và đều giành giải nhất toàn đoàn. Cũng từ đó đội được nhiều người biết đến hơn. Các hội nghị, hoạt động của hội, đoàn thể thị xã cũng như của tỉnh, đội được mời tham gia biểu diễn. Mỗi khi được đứng trên sân khấu, các thành viên đều nhận thấy mình thực sự là những người có ích cho xã hội.

Bà Lê Thị Tý, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã cho biết: “Đội văn nghệ NKT thị xã hoạt động nhằm tạo sân chơi, giúp NKT vượt qua mặc cảm, vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ và là cầu nối giúp đội được tham gia giao lưu, biểu diễn nhiều hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi suy nghĩ, cách nhìn nhận của cộng đồng về NKT, đồng thời kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người đối với những mảnh đời kém may mắn.

Đức Hinh

  • Từ khóa
57604

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?