Thứ 2, 24/11/2025 01:42:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:01, 06/01/2017 GMT+7

Điểm tựa của những mảnh đời kém may mắn

Thứ 6, 06/01/2017 | 16:01:00 149 lượt xem
BP - Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập hợp các thành viên chuyên làm từ thiện để giúp đỡ nhiều cảnh đời không may mắn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Sau vụ tai nạn năm 2003, anh Nguyễn Tiến Lập (1984), ngụ ấp 9, xã Lộc Thái (Lộc Ninh), phải cắt cụt chân trái. Từ một thanh niên khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, giờ trở thành người khuyết tật khiến anh rơi vào tuyệt vọng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh đã kịp thời động viên tinh thần để anh có thêm nghị lực, đồng thời vận động Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn Samco - TP. Hồ Chí Minh trao tặng căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng. Nhờ vậy, anh đã phấn khởi tự tin vượt qua khó khăn, chăn bò, cắt cỏ, cạo mủ cao su giúp vợ con. Anh Lập được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen về tinh thần vượt khó, làm kinh tế giỏi năm 2014. Anh nói: “Tôi muốn nhắn tới những người khuyết tật rằng hãy tự tin vượt lên hoàn cảnh vì bên cạnh các bạn luôn có sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội”.

Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh tặng xe đạp cho học sinh

Không chỉ chăm lo cuộc sống gia đình, anh Lập còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Năm 2016, anh đua xe lăn tại hội thao người khuyết tật tỉnh lần thứ III và đoạt giải ba. Hạnh phúc nhất với anh là đã có 1 bé trai kháu khỉnh và người vợ hiền hết lòng chăm lo, xây dựng tổ ấm.

Hơn 1 tuổi, cơn sốt bại liệt đã làm đôi chân anh Lê Minh Hùng (1977, ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn) teo dần và không thể di chuyển. Song nghĩ đến tương lai, 16 tuổi anh quyết tâm đi học nghề cắt tóc để có việc làm ổn định. Nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện, anh Hùng được xây tặng nhà ở, hỗ trợ 6 triệu đồng mua sắm bộ dụng cụ cắt tóc. Với sự tận tình và dễ mến nên tiệm cắt tóc của anh được nhiều người đến ủng hộ, bình quân mỗi ngày anh kiếm được hơn 200 ngàn đồng. Sau khi tích lũy được vốn, anh lập gia đình và trở thành trụ cột của tổ ấm hạnh phúc với người vợ hiền, các con chăm ngoan.

Trong những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh đã vận động tài trợ phẫu thuật mắt cho 256 ca, trị giá 283 triệu đồng; tặng xe lăn, xe lắc, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trên 100 người khuyết tật, trị giá trên 310 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Trái tim nhân ái”, hội đã phối hợp, hỗ trợ 7 em bị bệnh tim được chữa trị; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho trên 800 lượt người với tổng trị giá trên 120 triệu đồng; vận động hỗ trợ bếp cơm tình thương tại Bệnh viện đa khoa huyện trên 214 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh xây dựng 24 nhà tình thương cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, với tổng trị giá trên 850 triệu đồng; hỗ trợ 11 người khuyết tật nghèo tham gia hướng nghiệp, hỗ trợ phát triển ngành nghề khoảng 66 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn thường xuyên vận động các nhà từ thiện tổ chức tặng quà, học bổng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo với trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Đến nay, Lộc Ninh có 3.198 lượt người tàn tật, trẻ mồ côi được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên với tổng trên 10,947 tỷ đồng. 5 năm qua, hội cũng đã vận động, tài trợ trực tiếp thông qua các chương trình nhân đạo gần 3,5 tỷ đồng.

V.Hùng-T.Tuyền

  • Từ khóa
57541

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?