BP - Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú có QL14 chạy qua, nối TP. Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên và đi các tỉnh miền Bắc. Tại ấp 1, xã Đồng Tiến có Trạm thu phí số 2, các loại xe tải, container... thường xuyên lợi dụng né trạm, đi qua những đường liên thôn nối giữa ấp 1 (trước trạm) với ấp 3 (sau trạm). Ngày trước, con đường liên thôn (bên trái theo hướng TP. Hồ Chí Minh - Tây Nguyên) từ ấp 1 qua ấp 2 ra ấp 3 dài 4km không ngớt khói bụi vì các loại xe tải hoành hành đêm ngày. Báo Bình Phước số ra ngày 17-12-2015 có bài “Né trạm thu phí, ôtô cày nát đường”. Sau đó, người dân lập barie cấm các xe tải trọng đi qua, các tài xế lái xe chuyển sang né trạm ở con đường liên thôn bên phải ấp 1 nối với ấp Suối Binh ra ấp 3 dài khoảng 8km. “Tránh trời không thoát xe né trạm”, hai con đường liên thôn bị hư hỏng nặng, đến mức ông Hoàng Phúc Tảng ở ấp Suối Binh nói: “Chỉ cần nhìn thực trạng đường đoán được tải trọng xe”.
Người dân ấp Suối Binh cho biết, nhà nước giúp nhân dân làm lại đường là quá tốt. Thế nhưng nếu cứ để tình trạng xe né trạm thu phí phá nát đường thì ngân sách nhà nước và công sức người dân sẽ trở thành “công cốc”.
Dưới đây là một số hình ảnh đường liên thôn nối ấp 1 qua Suối Binh đi ấp 3, xã Đồng Tiến bị xe né trạm băm nát:





Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026