Gia đình anh Vi Văn Dũng, chị Nông Thị Nhằm
Quê tỉnh Cao Bằng, năm 1988, anh chị xây dựng gia đình rồi vào lập nghiệp tại ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi. Do cần cù lao động và biết tiết kiệm chi tiêu nên đến nay gia đình anh Dũng đã có 13 ha đất canh tác, trong đó 6 ha cao su, 4 ha điều, 3 ha lúa nước. Anh Dũng cho biết: “Trong nông nghiệp phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và áp dụng phương thức sản xuất tiên tiến mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua trồng thử nghiệm, tôi thấy giống điều ghép phù hợp với đất rẫy nên thay thế dần diện tích điều già cỗi, năng suất thấp còn đất bằng phẳng tôi trồng cao su.
Nhờ chăm sóc tốt nên 4 ha điều cho 12-14 tấn hạt, gia đình anh thu về gần 300 triệu đồng/năm; 6 ha cao su đang cho thu hoạch đem về 300 triệu đồng/năm. Hiện anh thuê 2 công nhân cạo mủ thường xuyên; mùa thu hoạch điều, anh thuê từ 6-8 lao động.
Vợ chồng anh Dũng sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên thấm thía nỗi khổ cực của người ít học. Vì vậy, dù khó khăn đến mấy vợ chồng anh cũng cố gắng nuôi con ăn học. Chị Nhằm chia sẻ: “Tôi sinh ra trong gia đình có 7 chị em, cuộc sống khó khăn. Từ nhỏ, tôi đã theo bố mẹ vào rừng kiếm củ mài, củ sắn mưu sinh nên không được học hành đầy đủ. Thấm thía nỗi khổ “thiếu chữ” nên vợ chồng tôi vừa làm vườn rẫy của nhà vừa đi làm thuê để kinh tế ổn định là điều kiện thuận lợi để các con học hành”.
Thương cha mẹ vất vả, các con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi. Con trai đầu Vi Văn Chiến (SN 1990), đã tốt nghiệp cử nhân ngành báo chí, hiện công tác tại Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh. Chiến cho biết: “Khi còn là sinh viên, tuy kinh tế gia đình ổn định nhưng em vẫn đi làm thêm để tạo tính tự lập, tích lũy vốn và phụ giúp cha mẹ. Năm học thứ 2, em đã là cộng tác viên của nhiều tờ báo. Nhờ vậy khi ra trường, em được Báo Tuổi trẻ nhận vào làm việc”.
Con trai thứ 2 Vi Văn Chung (SN 1992) đang là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Cảnh sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Chị Nhằm cho biết: “Khi cháu Chung đang học phổ thông thì bị bệnh nặng phải nghỉ học 2 năm để điều trị. Đi học trở lại, cháu quyết tâm học tập và luôn đạt học sinh khá, giỏi của trường. Chính vì thế, Chung đã thi đậu Trường đại học Cảnh sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh”. Con trai thứ 3 Vi Văn Tôn (SN 1997) hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường trung cấp cảnh sát TP. Hồ Chí Minh.
Khi được hỏi về bí quyết nuôi dạy con giỏi, chị Nhằm cười nói: “Vợ chồng tôi là người dân tộc thiểu số, không được học hành đến nơi đến chốn nên không có khả năng dạy học, kèm cặp các con. Vợ chồng tôi chỉ răn dạy các con hiểu tầm quan trọng của việc học đối với cuộc sống sau này”.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, sự đoàn kết thương yêu giữa các thành viên trong gia đình, vợ chồng anh Dũng và chị Nhằm vừa đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi vừa là gia đình hiếu học nhiều năm liền; là gia đình văn hóa 15 năm liên tục.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026