Căn nhà xây, chưa tô, rộng 43m2, có tổng trị giá 32 triệu đồng được Hội LHPN phường Long Phước vận động từ Công an thị xã Phước Long và Công ty TNHH Kiều Loan (khu phố 2, phường Long Phước).
Đại diện Hội LHPN, Công an thị xã Phước Long và nhà tài trợ trao quyết định bàn giao nhà cho bà Phạm Thị Ngự
Hội viên Phạm Thị Ngự có hoàn cảnh hết sức khó khăn do bệnh nặng, con gái (15 tuổi) phải bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Gia đình bà Ngự sống tại đây đã lâu năm nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên không được xét hộ nghèo. Đến năm 2015, nhờ sự giúp đỡ của ban điều hành khu phố, hai mẹ con bà Ngự mới được cấp hộ khẩu, còn hai người con lớn đã lập gia đình nay vẫn chưa có giấy tờ tùy thân. Chồng bà Ngự mất từ lâu. Nhiều năm nay, bà Ngự bị tai biến nên sức khỏe yếu, không thể làm thuê kiếm sống như trước. Hai mẹ con ở tạm trong ngôi nhà rách nát, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Tại buổi lễ bàn giao, đại diện Hội LHPN, Công an thị xã Phước Long, chính quyền phường Long Phước đã tặng gia đình bà Ngự nhiều phần quà thiết thực; doanh nghiệp Quốc Dân (khu phố Long Điền 2) hứa sẽ hỗ trợ 200 ngàn đồng/ tháng trong vòng một năm nhằm giúp bà Ngự ổn định cuộc sống.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026