Thứ 2, 24/11/2025 04:15:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:15, 01/12/2016 GMT+7

Chị Vũ Thị Hảo - Thợ may khuyết tật khéo tay

Thứ 5, 01/12/2016 | 15:15:00 562 lượt xem
BP - Tôi đến tiệm may nhỏ của chị Vũ Thị Hảo (SN1966) tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú). Trong tiệm mọi thứ đều ngăn nắp, những tấm vải được treo ngay ngắn trong tủ, dụng cụ may được sắp xếp gọn gàng. Tuy di chuyển trên chiếc nạng gỗ nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi chị Hảo mỗi khi khách đến. Để có sự lạc quan ấy là cả quá trình cố gắng, nỗ lực vươn lên trong thời gian dài của người phụ nữ giàu nghị lực này.

Sinh ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, 1 tuổi chị bị sốt cao, co giật và bị liệt chân trái. Cuộc sống của chị trở nên khó khăn, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến cha mẹ, người thân trong gia đình. Đến năm 6 tuổi, ba mẹ tập cho chị đi bằng nạng gỗ. Mệt mỏi, đau đớn và không ít lần trượt ngã, song nhờ nghị lực, sự quyết tâm của bản thân và động viên của gia đình, chị đi được bằng nạng. Mặc dù mặc cảm với bản thân nhưng chị rất muốn đến trường học chữ. Thấy bạn bè đi học, chị khóc đòi bố mẹ cho đi. Thương con, năm lớp 1 cha mẹ chị thay phiên nhau đưa con đến trường. Cũng may trường gần nhà nên đến khi học lớp 2, chị đã tự đi bằng nạng đến trường học tập. Do kinh tế gia đình khó khăn, năm lớp 7 chị phải nghỉ học ở nhà phụ giúp ba mẹ.

Chị Hảo đam mê nghề mayChị Hảo đam mê nghề may

Năm 1989, chị cùng gia đình vào Bình Phước lập nghiệp và ngụ tại ấp Dên Dên, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Ba mẹ và các em phải đi làm thuê, chị ở nhà làm nội trợ, cắt cỏ chăn bò... Với suy nghĩ phải làm việc gì đó để phụ giúp gia đình và tự nuôi bản thân, năm 1990, chị tham gia lớp học may tại thị xã Đồng Xoài. Sau 10 tháng học nghề, chị mua máy may, mở tiệm tại nhà. Thời điểm ấy, nghề may gia công khá hút khách, cộng với gu thẩm mỹ, lòng say mê công việc nên sản phẩm của chị được nhiều khách hàng yêu thích. Chị Nguyễn Thị Doan, một khách hàng cho biết: “Chị Hảo lành nghề nên mấy chục năm nay gia đình tôi đều may đồ tại tiệm của chị”. Chị Hảo chia sẻ, để có một bộ quần áo đẹp, ngoài chất liệu vải thì việc đo, cắt, thể hiện đường may là điều quyết định chất lượng quần áo. Là người rất cẩn thận nên chị chỉ nhận may số lượng vừa phải để bảo đảm chất lượng, công may chị chỉ lấy bằng 2/3 công ngoài thị trường. Càng làm, chị càng rút ra được nhiều kinh nghiệm và không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao tay nghề, tạo ra những mẫu mã mới cho khách  hàng. Thu nhập từ tiệm may đã giúp chị sửa chữa được căn nhà và ổn định cuộc sống.

 Năm 2014, chị tham gia Hội Khuyết tật huyện Đồng Phú. Chị được tiếp xúc với nhiều người và chị nhận thấy nhiều người khuyết tật vẫn lao động, sáng tạo, giúp ích cho gia đình và xã hội. Như tiếp thêm nghị lực, chị tích cực tham gia hoạt động hội và giúp đỡ những người khó khăn hơn. Đầu năm 2016, chị được mời tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng buôn bán nhỏ và quản lý tài chính” do Tỉnh hội tổ chức, cũng tại đây chị được Tỉnh hội hỗ trợ 1 máy quấn biên, trị giá 6 triệu đồng phục vụ may mặc và được Huyện hội vận động hỗ trợ 1 chiếc xe lắc để đi lại dễ dàng hơn.

Điều mà chị Hảo cũng như nhiều người khuyết tật khác mong mỏi là được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ vốn, kỹ năng xã hội để tiếp thêm nghị lực giúp người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
57349

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?