Các chi hội chữ thập đỏ phường An Lộc khui heo đất và hũ gạo tình thương năm 2016
Chị Nguyễn Thị Nương, Chi hội trưởng chữ thập đỏ khu phố Phú Bình cho biết: “Lần đầu tiên tôi rất ngại đi vận động ủng hộ tiền. Hội viên chưa quen, đâu dám đi xin nhiều. Dần dần, lên tiếng vừa dứt câu mọi người đã ủng hộ rồi. Mình mạnh dạn xin được gấp đôi lần trước. Lần trước xin được 15 hội viên, lần thứ hai 35 hội viên, năm nay xin được 70 hội viên đóng góp tổng cộng 2,1 triệu đồng”
Tại buổi khui heo đất và hũ gạo tình thương, các chi hội đã trao số gạo cho hội viên nghèo khó, đối tượng tàn tật trên địa bàn. Từ số liệu sao lưu cho thấy số gạo và tiền năm nay cao hơn năm trước, cụ thể gạo nhiều hơn 350kg, tiền nhiều hơn 4,967 triệu đồng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026