Theo đó, vào chiều ngày 10-11, ông Phan Duy K., 27 tuổi, là kỹ thuật viên vật lý trị liệu của Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng (Cần Thơ), khi ngủ tại Khoa Y học cổ truyền – phục hồi chức năng của bệnh viện thức dậy, thì vội điện thoại báo cho hộ lý về việc mình bỗng dưng bị mất… 1 chân trái. Ông K. nghi ngờ có người lạ vào cắt chân của ông. Ngay lập tức vụ việc được báo cho các bác sĩ khẩn trương xuống cấp cứu cho ông K.; đồng thời chia nhau tìm kiếm thì phát hiện cái chân bị cắt của ông K. được giấu trong tủ đầu giường của ông. Các bác sĩ thực hiện sơ cứu ban đầu, bảo vệ đoạn chân đã bị cắt rời… và nhanh chóng chuyển ông K. đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Sau khi điều trị vết thương thì Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đề nghị ông K. nối lại đoạn chân đã bị cắt lìa, tuy nhiên ông không đồng ý. Thế là các bác sĩ chỉ áp dụng phương pháp khâu mỏm cụt và không nối chi. Hiện tại sức khỏe ông K. dần ổn định.
Khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng đã báo cáo cho Sở Y tế Cần Thơ và cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, có thể do ông K. tự cắt chân mình. Tuy nhiên, sự việc cụ thể ra sao thì phải chờ cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Được biết, ông K. về công tác ở Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng từ năm 2012. Hàng ngày ông K. làm việc tốt, chăm chỉ, không có biểu hiện gì bất thường. Ông K. đã lập gia đình và có một con được 3 tuổi…

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026