Suối Ba Lơn ở giữa hai con dốc cao nên khi mưa lớn nước từ hai bên dốc đổ xuống mạnh, cộng thêm một số người dân ở khu vực đầu nguồn thiếu ý thức thường xuyên vứt rác xuống suối nên dòng chảy bị tắc nghẽn, nước thoát không kịp. Hậu quả là nhiều hộ sống gần suối Ba Lơn phải chịu cảnh nhà, vườn chìm trong nước mỗi khi mưa lớn.
Hộ bà Lưu Thị Lý chịu nhiều thiệt hại nhất vì sống cạnh suối. Bà Lý cho biết: “Cứ vào mùa mưa là gia đình tôi thấp thỏm không yên. Hôm nào thời tiết xấu, nhất là ban đêm cả nhà lại mất ngủ vì sợ mưa lớn, nước dâng lên trở tay không kịp. Đã có lần nước lên nhanh cuốn đổ hết vật dụng trong nhà, bức tường chắn xây cạnh suối cũng bị nước xô đổ. Khổ nhất là đêm đến con đi cạo mủ, có 2 bà cháu ở nhà chỉ sợ nước dâng cao cuốn đi. Sau mỗi lần nước rút, nhà cửa đầy bùn đất, chúng tôi dọn dẹp rất cực khổ, vật dụng trong nhà bị hư hỏng hết”.
Ông Dương Văn Tuyên sống gần suối nói: “Chúng tôi rất mong chính quyền quan tâm, có biện pháp khơi thông dòng chảy để bà con bớt khổ”.
Bà Lê Thị Thúy ở thôn 4 cho biết: “Mới mấy ngày trước mưa lớn quá, nước ngập tràn ra đường. Nhà, vườn cây của một số hộ sống gần suối cũng bị ngập. Chúng tôi đã kiến nghị dọn cống nhưng do cống hẹp nên mưa lớn là xảy ra tình trạng ngập lụt”.
Nguyễn An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026