BP - Mỗi lần làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phải ở lại nước bạn Campuchia nhiều tháng trời. Khu vực làm nhiệm vụ của đội là rừng núi hiểm trở, xa khu dân cư nên đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có sức khỏe để chống chọi với địa hình, khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Vì vậy, trước khi lên đường làm nhiệm vụ Đội K72 tập trung huấn luyện kỹ về mọi mặt và hiện 100% cán bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Chiến sĩ Đội K72 tập luyện trước khi lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ
Ngoài việc giáo dục chính trị tư tưởng, các chiến sĩ Đội K72 còn được huấn luyện về rà mìn, tháo gỡ chướng ngại vật, học cách đào tìm hài cốt liệt sĩ và một số kỹ năng cơ bản trong hành quân hay lúc làm nhiệm vụ... Thượng tá Phạm Đức An cho biết: “Đa số khu vực mà đội làm nhiệm vụ đều nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải mang theo võng để ngủ lại rừng. Mắc võng rất đơn giản nhưng đòi hỏi phải biết cách mắc thế nào để có thể chống ướt khi trời mưa”.
|
Giai đoạn 15, Đội K72 đã cất bốc được 96 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó tỉnh Kratie cất bốc được 22 hài cốt liệt sĩ và Kompongthom được 74 hài cốt. Tính đến hết giai đoạn 15, Đội K72 đã quy tập được 2.310 bộ hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Riêng tại Campuchia được 2.275 bộ, trong đó có 234 bộ hài cốt có tên và địa chỉ. Hiện trên địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kompongthom (Campuchia) còn khoảng hơn 200 bộ ở 15 khu vực. Trong đợt này, Đội K72 cố gắng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất. |
Ngoài các bài huấn luyện thì Đội K72 còn tổ chức dạy tiếng Khơme cho cán bộ, chiến sĩ. Một tuần, đội tổ chức 3-4 buổi học do 2 cán bộ trong đơn vị biết tiếng Khơme đứng lớp. Anh Phan Hải Ý dạy tiếng Khơme cho biết: “Năm 2003, tôi được tham gia khóa học tiếng Khơme do Quân khu 7 tổ chức. Vì vậy, tôi và một đồng chí khác được phân công dạy tiếng Khơme cho chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ dạy những từ ngữ thông dụng về cách chào hỏi, đi lại, phong tục tập quán... giúp chiến sĩ dễ dàng giao tiếp, góp phần thực hiện công tác dân vận, đối ngoại là chủ yếu”. Cũng như các ngoại ngữ khác, muốn sử dụng thành thạo thì đòi hỏi người học phải thường xuyên giao tiếp. Cái khó nhất khi học tiếng Khơme là cách phát âm. Chiến sĩ Đàm Văn Lợi cho biết: “Để nhớ và phát âm chuẩn, sau mỗi giờ học, trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện hằng ngày chúng tôi thường nói chuyện bằng tiếng Khơme. Khi làm nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ bên nước bạn Campuchia nếu biết tiếng sẽ thuận lợi rất nhiều cho công việc của đội, nên dù khó mấy tôi cũng phải học”.
Ngoài công tác huấn luyện cơ bản, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã sáng chế được một dụng cụ lọc nước dùng trong sinh hoạt khi sang đất bạn làm nhiệm vụ. Dụng cụ này được làm bằng các ống nước nhựa và được đặt trong một thùng tôn (rộng khoảng 20cm, dài 40cm) và có quai xách nên rất thuận tiện khi vận chuyển. Bên trong thùng được thiết kế 3 ống nước có kích thước khác nhau. Trong ống được đổ cát, than hoạt tính, đá đã rửa sạch... để lọc nước. Thượng tá Phạm Đức An nói: “Nhiều điểm đội dừng chân không có nước suối hoặc có nhưng nước rất đục không thể sử dụng được. Vì vậy, việc sáng tạo dụng cụ lọc nước sẽ giúp đội có nước sạch đảm bảo vệ sinh, sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026