Thứ 2, 24/11/2025 05:36:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:48, 26/10/2016 GMT+7

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong lô cao su

Thứ 4, 26/10/2016 | 10:48:00 501 lượt xem
BP - Trưởng công an xã Tân Quan (Hớn Quản) Trần Trung Ninh cho biết: Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 25-10, anh Bùi Văn Ngực (31 tuổi) thường trú ấp Long Bình, trong lúc đi vào lô cao su tại ấp 4, xã Tân Quan, nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh tại chòi cao su. Phát hiện sự việc lạ, anh đi tới thì thấy một bé gái sơ sinh đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn đang khóc nên vội báo cơ quan chức năng và chính quyền xã.

Nhận được tin báo, Trưởng công an xã Tân Quan Trần Trung Ninh đã chỉ đạo 2 công an viên Hoàng Thanh Tùng (28 tuổi) và Lê Huy Toàn (24 tuổi) nhanh tới hiện trường cùng với người dân đưa cháu bé vào Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản để cấp cứu, chăm sóc.

Bác sĩ Trần Thị Én đang chăm sóc cháu béBác sĩ Trần Thị Én đang chăm sóc cháu bé

Bác sĩ Trần Thị Én, Khoa Ngoại sản, Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản cho biết: Bé gái được 2 anh công an và người dân đưa vào cấp cứu lúc 16 giờ 20 phút. Bé vừa sinh khoảng hơn 1 giờ trước đó, cân nặng 3kg. Lúc mới vào cấp cứu, bé có dấu hiệu bầm tím, khó thở, cuống rốn còn 3 phân, nước ối và chất gây còn dính ở người. Khi được các bác sĩ chăm sóc, sơ cứu, sấy khô, giữ ấm, sức khỏe của bé dần tốt lên, màu da hồng trở lại, nhịp tim và nhịp thở bình thường. Đến 16 giờ 40 phút, bé đã ăn, uống được. Một số bà mẹ đang nuôi con nhỏ tại Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản và địa bàn xung quanh đã đến tình nguyện cho bé bú. Nhiều người dân mang sữa, chăn màn, tã lót, áo quần trẻ sơ sinh đến cho cháu bé.

Sau khi biết tin có một bé gái bị bỏ rơi, nhiều cặp vợ chồng đến xin bé về nuôi. Hiện bé được giao cho Khoa Ngoại sản tạm thời chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế Hớn Quản.

Nguyễn Quang Đức
Phó giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ Hớn Quản

  • Từ khóa
57124

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?