Thứ 2, 24/11/2025 05:36:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:08, 20/10/2016 GMT+7

Phận bạc

Nam Phương
Thứ 5, 20/10/2016 | 11:08:00 72 lượt xem

BP - 15 năm cuộc sống hôn nhân của chị trôi trong êm đềm theo cách người ngoài nhìn vào. Chị giỏi giang và xinh đẹp, lại có việc làm ổn định, hai con một trai, một gái ngoan ngoãn, gia đình chị khiến bao người mơ ước khát khao. Ấy vậy mà hôm nay tôi gặp lại, trông chị mệt mỏi xanh xao. Rồi chị trải lòng cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bao năm qua chị phải gồng mình sống trong vỏ bọc của một gia đình chuẩn mực. Mới đây thôi cả gia đình đã lên án chị, thậm chí chị gái đã không ngại cho chị bạt tai cùng lời đay nghiến cái ngữ như chị không đáng làm em gái.

Trong 15 năm kết hôn chỉ được 3 năm đầu hạnh phúc, khi đứa con thứ hai chào đời cũng là lúc chồng chị lộ rõ bản chất trăng hoa, bất chấp lời khuyên răn của vợ. Chị như người điên loạn vì bao nhiêu áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai. Muốn ly hôn nhưng nghĩ đến hai con nhỏ chị không thể nào buông bỏ. Vợ chồng chị sống cùng nhau nhưng đồng sàng dị mộng. Cho đến ngày chị gặp một khách hàng đã luống tuổi, hôn nhân đổ vỡ một lần nên sống khép kín. Ấy vậy mà sau khi tiếp xúc với chị, họ lại dễ dàng trải lòng. Dăm ba lần cà phê, ăn uống bàn chuyện công việc, rồi hai người quen thân. Từ đó, chị như được sống lại thời tuổi trẻ, được chăm sóc, sẻ chia khiến chị thấy cuộc sống bớt nặng. Và mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm. Thế rồi chồng chị đọc được vài dòng tin nhắn thăm hỏi đã sang nhà bố mẹ chị để làm lớn chuyện.

Bao nhiêu năm chịu đựng, gia đình đâu biết chị khổ như thế nào nên một mực bênh con rể, không tiếc lời nhiếc móc chị trắc nết. Chị bảo có lẽ đã sai khi chịu đựng một người chồng đã không còn yêu thương mình, chị ốm đau anh không chăm sóc, con cái cũng một mình chị chăm bẵm dạy bảo. Có lẽ vì chị giỏi chịu đựng nên mỗi lần gặp, tôi chỉ thấy chị cười mà không biết lòng chị đang đau.

Người ta thường nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, tôi thấy đúng mà chưa đủ, phụ nữ hơn nhau còn ở chính bản thân mình nữa, đó là việc biết sống cho mình. Sống cho chồng cho con là bản chất của phụ nữ Việt nhưng vai trò, vị trí của người phụ nữ đã khác xưa. Đừng giữ mãi suy nghĩ tất cả vì người khác mà quên bản thân mình, hạnh phúc thật gần nhưng cũng rất xa nếu ta không biết nắm giữ. 

  • Từ khóa
57065

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?