Thứ 2, 24/11/2025 06:04:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:05, 15/10/2016 GMT+7

Sống ảo và nỗi đau thật

An Nhiên
Thứ 7, 15/10/2016 | 13:05:00 2,051 lượt xem
BP - Cùng với việc bùng nổ công nghệ thông tin, không thể phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội đem lại. Tuy nhiên, mặt trái của nó đang tạo ra lối sống ảo cho một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Gần đây, việc cổ vũ cho “cuộc sống ngàn like” đã khiến không ít cư dân mạng sa đà tìm cách câu view, câu like bằng mọi giá, kể cả hứa hẹn tẩm xăng tự thiêu, đốt trường học... Từ vài dòng like ảo, có người đã không ngần ngại hủy hoại bản thân và gây ra nhiều đau xót, hệ lụy đáng tiếc cho gia đình, xã hội.

CUỒNG LIKE ẢO

Mạng xã hội được mọi người yêu thích và khó dứt bởi đặc tính kết nối nhanh, cập nhật thông tin, giữ liên lạc... không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi ngày càng có nhiều người thích “lên mạng”.  Không ít người còn cảm thấy bứt rứt, khó chịu nếu mỗi ngày không được ít nhất một lần tương tác với “thế giới ảo”.

Thời gian gần đây, trào lưu “nói là làm” đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Chỉ vì trò câu like trên facebook mà nhiều bạn trẻ đã hành động để lại hậu quả nghiêm trọng. Mới đây ngày 9-10, một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phạm Ngũ Lão, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã mang xăng tới đốt trường và phải nhập viện vì bỏng. Nguyên nhân được xác định là do trước đó, nữ sinh này đăng lên facebook cá nhân rằng, nếu đủ 1.000 lượt like sẽ châm lửa đốt trường. Thông tin này nhanh chóng được bạn bè chia sẻ. Và khi đã đủ số lượt like, cô bé bị các bạn ép thực hiện lời tuyên bố.

Minh họa: S.H

Điều đáng nói là hành động dại dột của nữ sinh này được rất đông học sinh hò hét, cổ vũ và quay clip. Chỉ đến khi ngọn lửa bùng lên, mọi người mới tá hỏa kêu cứu và tìm nước để dập đám cháy. Theo hiệu trưởng của trường thì vụ việc do được phát hiện sớm nên không bị tổn thất lớn. Cụ thể, phòng y tế nhà trường chỉ bị cháy một góc nhỏ. Nhưng do bị lửa “liếm” nên thủ phạm phải đi cấp cứu ở bệnh viện với vết bỏng nặng ở hai chân.

Đây không phải là lần đầu có kẻ câu like “sốc” kiểu này. Vụ điển hình nữa đã xảy ra vào ngày 21-9, một thanh niên tên N.T đã tự thiêu tại chân cầu Tân Hóa, quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) sau khi hứa đạt được 40 ngàn like trên facebook. Trước đó, N.T đã đăng trên facebook cá nhân nội dung: “Việt Nam nói là làm! Bức hình này đủ 40 ngàn like tôi sẽ đổ xăng từ trên đầu xuống rồi tự đốt, sau đó nhảy cầu Tân Hóa! share mạnh để có cái hay hấp dẫn mà xem”.

Dòng status này đã được chia sẻ rầm rộ và đạt gần 90 ngàn lượt thích cùng hàng ngàn lượt share chỉ sau vài giờ. Sau đó, facebook của N.T cũng đã xuất hiện clip tự thiêu như đã hứa. Tuy nhiên, thanh niên “biểu diễn” tự thiêu lại là bạn thân của anh ta. Trong clip, nam thanh niên mặc trang phục dày và khi lửa bốc cháy thì nhảy vội xuống nước rồi lội ngược vào bờ.

MONG KHÔNG CÒN NHỮNG CÁI KẾT ĐẮNG

Trong số những trang mạng xã hội thì facebook hiện được giới trẻ yêu thích nhất, bởi tính tương tác cao trên phạm vi toàn cầu. Nhưng nếu sử dụng facebook để chia sẻ cảm xúc, thông tin, hoạt động lành mạnh thì lợi ích mà mạng xã hội này mang lại sẽ vô cùng to lớn và hữu ích. Nhất là khi bạn bè, người thân... ở cách xa nhau, mạng xã hội sẽ giúp xóa nhòa mọi khoảng cách. Tiếc là không ít bạn trẻ lại chỉ sử dụng mạng xã hội vào những việc làm vô bổ, thậm chí hại mình, hại người...

Một bộ phận giới trẻ lên facebook chỉ để thể hiện, chứng tỏ bản thân. Tất cả mọi cảm xúc, diễn biến tâm trạng “hỉ, nộ, ái, ố...”, sinh hoạt hằng ngày, hình ảnh riêng tư đều được họ phơi bày trên trang facebook cá nhân. Có người đưa cả hình ảnh nhạy cảm, hở hang, lối sống khác biệt lên facebook cho khắp bàn dân thiên hạ cùng “bàn loạn”, bất chấp cả những rào cản về thuần phong, mỹ tục.

Nếu không có mục đích sống rõ ràng, phân biệt đâu là giới hạn của đạo đức, nhân phẩm thì dù là ai, trình độ cao đến mấy vẫn cư xử không chuẩn mực. Đơn cử ngày 22-3, một cô giáo ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An tung tin đồn bắt cóc trẻ em. Cô giáo sau đó thừa nhận đã đưa clip trên lên mạng với mục đích là cảnh báo nạn bắt cóc trẻ em và câu like.

Đã đến lúc ngành giáo dục cần xem việc định hướng sử dụng mạng xã hội là cần thiết và sớm đưa vào học đường theo tiết học dạy kỹ năng sống. Bởi vì thực tế, cá biệt học sinh cuối cấp tiểu học đã biết sử dụng mạng xã hội. Chỉ khi được giáo dục kỹ năng cơ bản về cách ứng xử chuẩn mực trên thế giới ảo, nhận diện đúng, sai khi bình luận, chia sẻ... thậm chí cả cách xử lý với tình huống bị bôi nhọ, “ném đá”... thì các bạn trẻ mới không bị kích động, tự gây tổn hại bản thân hoặc hủy hoại người khác.

Còn Nguyễn Sơn Tùng ở phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên sẽ cảm thấy “đắng” hơn khi chỉ nhằm câu like mà đăng thông tin sai sự thật rằng, có việc bắt cóc trẻ em lấy nội tạng ở khu vực trường mầm non 19/5 để bị xử phạt 12,5 triệu đồng. Với nhiều người khác thì có lẽ vẫn chưa hết đau lòng, quên đi sự việc em Bùi Quang Huy, học sinh lớp 8A, Trường THCS Âu Lâu, TP. Yên Bái đã treo cổ tự tử sau khi hoảng sợ và xấu hổ vì thấy clip mình bị nhóm thanh niên bắt quỳ gối, hành hung bằng tuýp sắt lan truyền trên mạng xã hội.

Quả thật, giới trẻ đang bị chi phối rất nhiều bởi mạng xã hội. Và bất kỳ ai cũng đều hiểu rằng, không thể ngăn cấm giới trẻ đến với “thế giới ảo”. Điều quan trọng là phải có giải pháp như thế nào để các em xác định rõ ràng ranh giới giữa thực và ảo, để biết tự kiểm soát mình. Nếu không thì chính các em sẽ tự biến mình thành nạn nhân và thành tội đồ của nhiều mảnh đời khác... Có lẽ cho đến thời điểm này, việc kiểm soát học sinh tham gia mạng xã hội và định hướng tham gia như thế nào cho lành mạnh vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ. Giới trẻ không biết rằng, đằng sau việc câu view, câu like... tưởng như vô hại ấy lại có thể làm hoen ố, xấu xí một con người; xúc phạm, bôi nhọ nhân phẩm một ai đó, thậm chí tước đoạt tính mạng người khác.

Đã đến lúc các bậc phụ huynh cần phải quan tâm đến con nhiều hơn. Việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của con, kể cả việc tâm sự để biết được những status mà con đăng tải qua mạng cũng sẽ giúp phụ huynh kịp thời chia sẻ, giải tỏa áp lực cho con. Song song đó định hướng cho con bớt chìm vào thế giới ảo bằng các sinh hoạt cộng đồng khác. Từ đó, dễ tránh được những hậu quả đau lòng có thể xảy ra.

  • Từ khóa
57037

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?