CHUỖI NGÀY BUỒN KHỔ
Thời chiến tranh Mỹ - Diệm (1950), từ vùng quê nghèo Duy Xuyên, Quảng Nam, bà Nga theo cha mẹ vào Lộc Ninh lập nghiệp. Ở tuổi 18, 20 cũng như bạn bè cùng trang lứa, bà tham gia giao liên tại khu vực biên giới Campuchia - Bình Phước. Năm 1978, bà kết hôn với một người cùng hoạt động cách mạng. Hạnh phúc đã đến khi 1 năm sau, bà sinh con trai đầu lòng Trần Thanh Hải. Nhưng “niềm vui chưa tày gang” khi Hải bị mù và tâm thần bẩm sinh.
Bà Xuân bị tiểu đường giai đoạn cuối ở nhà chăm sóc 3 đứa cháu vừa mù vừa tâm thần để bà Nga đi làm thuê kiếm sống
Với niềm hy vọng con thứ hai sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác, 6 năm sau con trai thứ hai Trần Thanh Tuấn chào đời. Thế nhưng đau xót vẫn tiếp nối khi Tuấn cũng có biểu hiện ngơ ngơ như anh. Và đứa con thứ ba Trần Thanh Hạnh vừa bị mù còn bại não đã dập tắt luôn niềm mong mỏi có một đứa con khỏe mạnh để nương nhờ lúc tuổi già của vợ chồng bà Nga.
Nỗi đau tưởng đã cùng cực nhưng bà Nga còn thêm kiệt quệ khi chồng dứt áo ra đi theo người phụ nữ khác tìm hạnh phúc mới, bỏ lại người vợ nghèo khó với 3 đứa con tật nguyền. Và rồi, ông đã qua đời năm 2013.
Mất chỗ dựa từ chồng, một mình bà cáng đáng nuôi 3 người con tật nguyền. Bà Nga thường ra chợ, ai thuê gì làm nấy hoặc đi lượm từng mảnh sắt vụn, vỏ chai nhựa... khắp hang cùng, ngõ hẻm ở Lộc Ninh, miễn có tiền rau cháo nuôi con. Khổ là vậy nhưng mỗi khi về nhà, nhìn cảnh 3 đứa con thơ dại lòng bà càng thắt lại.
Trong ba đứa con, Tuấn tuy yếu nhưng mắt còn thấy mờ mờ. Thương mẹ, khi tỉnh em cũng đi phụ hồ kiếm tiền đỡ đần mẹ. Nhưng gần đây, mắt Tuấn không thể đảm đương được công việc, chủ thầu đành phải cho nghỉ. Vậy là Tuấn trở thành “bảo mẫu” cho anh và em trai mỗi khi mẹ đi làm.
Để vẹn tròn gánh nặng chữ hiếu, chữ tình, hiện bà Nga còn nuôi cha già 99 tuổi vừa yếu vừa lẫn và chị gái bị tiểu đường giai đoạn cuối. Chính vì thế, dù tuổi cao, bị bệnh thoái hóa cột sống nhưng bà vẫn phải lam lũ mỗi ngày để có tiền nuôi 6 người.
SẺ CHIA TỪ TẤM LÒNG
Bà Nga được hưởng chế độ thời tham gia làm giao liên và bảo trợ xã hội của 3 con bị tật nguyền mỗi tháng 1,2 triệu đồng. Nhưng với gia đình 6 người, trong đó 5 người bệnh nặng thì số tiền ấy chẳng thấm vào đâu.
Bà Phan Thị Xuân (1951) - chị gái bà Nga kể: “Tôi có chồng, con nhưng từ khi chồng chết, con gái lấy chồng xa và nghèo không thể đỡ đần, tôi lại bị bệnh tiểu đường nặng nên đành dựa vào em gái. 8 năm qua, tôi ở nhà trông coi 3 đứa cháu cho em yên tâm đi làm thuê. Đời mình đã khổ, gặp em lại càng khổ hơn. Đứa thứ 3 còn không thể đi lại, vệ sinh cá nhân, mọi việc chị em tôi phải lo hết. Có những hôm vừa dọn cơm ra, chúng bê cơm hất tung hết, chị em tôi chỉ biết khóc...”.
Căn nhà bà Nga đang ở là nhà tình thương được xây từ năm 2002. Hiện nhà đã xuống cấp mà không có tiền sửa sang. Nhìn căn nhà 2 gian không tô trát, mái tôn xám đen lỗ chỗ ánh sáng tôi càng thêm thương cảm cho hoàn cảnh của người phụ nữ nghèo khổ. Bà Nga cho biết: “Tôi chỉ mong có căn nhà không dột cho mẹ con đỡ vất vả chứ mỗi khi mưa xuống cả nhà lại phải co dúm một chỗ để tránh ướt”.
Gần đây, biết hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Nga, một số nhà hảo tâm đã tìm đến giúp đỡ. Hội từ thiện “Khát vọng sống” thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, huyện Lộc Ninh vận động nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Việt kiều hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần giúp gia đình bà Nga vơi đi phần nào cuộc sống khốn khó.
Nhận thấy giờ đây sức khỏe đã yếu, không cáng đáng nổi việc nặng nhọc nên khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ, bà Nga đã tâm nguyện xin mua cho gia đình một cặp bò để gây vốn. Không có đất nên bà Nga đang phải mượn tạm đất hàng xóm làm chuồng bò. Thương mẹ, Tuấn cũng phụ mẹ chăn bò và cắt cỏ những khi tỉnh táo. Số tiền 40 triệu đồng vừa được Hội Nữ doanh nhân tỉnh ủng hộ, lãnh đạo xã đã lên kế hoạch sẽ đứng ra lo xây nhà tình thương cho gia đình bà Nga vào đầu mùa khô năm nay.
Từ những hỗ trợ, gia đình bà Nga đã bắt đầu lóe lên ánh sáng của niềm vui và hy vọng, để bà có thêm niềm tin, nghị lực lo cho người thân. Dù vậy, cuộc sống của gia đình bà vẫn rất cần những tấm lòng cảm thương sẻ chia, để có thêm điều kiện vượt khó vươn lên.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026