Các nhà hảo tâm đến tặng quà, trao tiền mặt cho gia đình Minh để em thêm nghị lực học tốt hơn
Cha của Minh buồn chán cảnh nghèo khó, lại sinh con “một bề” nên thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ, con, không chí thú làm ăn. “Chứng kiến cảnh ba đối xử tàn nhẫn với mẹ, thường xuyên say xỉn rồi đánh đập mẹ, em buồn lắm” - Minh nói. Khi em gái Minh là Phan Thị Ngọc Mẫn mới được vài tháng, cha mẹ em ra tòa ly hôn. Nhà nghèo, lại toàn là phụ nữ, gồm bà ngoại và 4 mẹ con Minh, thiếu bàn tay đàn ông là trụ cột càng khiến gia cảnh em thêm chật vật.
Bà ngoại năm nay 75 tuổi, lại hay đau bệnh mỗi khi trái gió, trở trời càng khiến mẹ Minh thêm vất vả. Một mình mẹ phải cáng đáng tất cả công việc trong gia đình. Bao nhiêu cực nhọc dồn hết lên đôi vai gầy nhưng không vì thế mà mẹ Minh nản lòng, buộc 3 con gái thất học. Mẹ em phải làm thuê nhiều nghề để có tiền cho con ăn học.
Phần thưởng xứng đáng cho công sức của mẹ Minh là cả ba cô con gái luôn nỗ lực học giỏi. Tự nhận thức được khó khăn của gia đình, ngoài giờ học trên lớp, con gái út Ngọc Mẫn giúp mẹ làm việc nhà, hai chị lớn hơn theo mẹ đi làm thuê. Cơ cực không làm 3 chị em Minh buồn mà lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên. Nhiều năm liền 3 chị em Minh đều đạt học sinh giỏi, là tấm gương vượt khó tiêu biểu để nhiều học sinh trong trường noi theo.
Chị gái Minh đang học năm thứ tư Khoa Kỹ thuật hóa - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, vừa học giỏi để được nhận học bổng vừa làm thêm để trang trải học hành, không tạo gánh nặng cho mẹ. Minh cũng có thành tích đáng nể khi kết thúc 10 năm học qua em đều đạt học sinh giỏi. Em út học lớp 6 Trường THCS Thuận Phú, nối bước hai chị cũng đạt thành tích học sinh giỏi suốt 5 năm liền. Không có điều kiện đi học thêm, ôn luyện như những học sinh khác, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, các em đều vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.
Minh xúc động: “Biết gia đình khó khăn nên em luôn tập trung nghe thầy cô giảng bài để hiểu ngay trên lớp. Về nhà em dành thời gian giúp mẹ làm việc nhà hoặc cùng mẹ đi làm thuê. Em cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bà, mẹ, thầy, cô, bạn bè và những nhà hảo tâm đã hỗ trợ em cùng gia đình giảm bớt khó khăn. Em đang tập trung học tập và chọn trường thuộc khối A và A1 phấn đấu thi đậu đại học để sau này có việc làm ổn định, nuôi bà ngoại và mẹ”.
Ông Trương Văn Chi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thuận Phú cho biết: “Các cháu đều rất ngoan, chăm chỉ. Gia đình tuy nghèo nhưng không vì thế các cháu bỏ bê việc học. Trên lớp các cháu học giỏi, về nhà hiếu thảo nên mọi người đều thương mến, cảm phục”.
Nhiều tổ chức từ thiện như: Câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng” thị xã Đồng Xoài; Công ty phân bón Komix Bình Dương; thầy Thích Bửu Khánh, trụ trì thiền viện Trúc lâm A di đà ở huyện Bù Đăng và một số cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh... đã đến thăm, tặng quà, tiền mặt và động viên gia đình em vượt qua khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với những nỗ lực của mẹ con Minh, hy vọng một ngày không xa những ước mơ, hoài bão của 3 chị em sẽ sớm thành hiện thực.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026