Minh họa: Sỹ Hòa
Sau đó, gia đình ông My về xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng lập nghiệp. Nhờ có chút vốn liếng nên bà Huyền nhận sang lại một sạp ở chợ Phú Riềng để kinh doanh, còn ông My chuyên tâm công việc vườn rẫy. Đến năm 2006, bà Huyền sinh thêm một cháu trai bụ bẫm và cuộc sống của vợ chồng ông My trôi qua thật hạnh phúc. Nhờ chí thú làm ăn, ngoài căn nhà kiên cố tại trung tâm Phú Riềng, vợ chồng ông My còn có hơn 6 ha cao su và một lô đất nền 100m2 tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2014 đến nay, do giá mủ cao su xuống thấp nên việc vườn rẫy của ông My gặp không ít khó khăn; chuyện kinh doanh của bà Huyền cũng không thuận lợi. Thêm vào đó, người con gái đầu của vợ chồng ông lại mắc chứng động kinh nên bà Huyền sinh ra mê tín. Từ đầu năm 2015 đến nay, bà Huyền nghe bạn bè rủ rê rồi bỏ bê kinh doanh và gia đình để hành hương cúng bái khắp nơi. Vì thế, kinh tế gia đình ngày một khánh kiệt. Thấy vợ mê tín dị đoan và bỏ mặc gia đình, ông My góp ý, khuyên răn nhưng bà Huyền vẫn không hồi tâm chuyển ý nên mâu thuẫn gia đình càng thêm trầm trọng. Ông My tìm đến rượu giải sầu. Hậu quả, không chịu được cảnh đòn roi khi ông chồng uống say, bà Huyền làm đơn ra tòa xin ly hôn.
Ngày ra tòa, ông My, bà Huyền tranh quyền nuôi con và họ không tiếc lời mạt sát, chỉ trích nhau. Khi phân chia tài sản, ngoài việc lớn tiếng tố cáo nhau, họ còn tính toán chi tiết từng khoản một. Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn vì con gái của ông bà lên cơn co giật phải đi cấp cứu. Nhiều người có mặt tại phiên tòa lắc đầu ngao ngán bởi “Khi thương thì rắn độc cũng thành lươn”, còn khi đã ghét thì “ghét cả tông chi họ hàng”...
Trường hợp của ông Nguyễn Văn Đê (1979) ở thị xã Đồng Xoài “tra tấn” vợ cũ bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn đêm khuya cũng là một ví dụ về hết tình thì nghĩa cũng dứt hậu ly hôn. Chị Mai Thị Huệ (1980), vợ cũ của anh Đê kể, hơn chục năm trước, trong một lần đi chơi với bạn chị đã gặp anh Đê là giáo viên dạy Toán ở thị xã Đồng Xoài. Sau buổi gặp định mệnh đó, hai người nên duyên vợ chồng và có với nhau hai người con. Những tưởng hạnh phúc sẽ bền chặt nào ngờ anh Đê ngày càng sa vào rượu chè bê tha, quên mất bổn phận làm chồng, làm cha. “Tôi ra sức khuyên can chồng nhưng anh như kẻ nát rượu. Ngày nào anh ấy cũng có đủ lý do để say. Mỗi lần say là về hành hạ vợ con, đập phá đồ đạc, xúc phạm bố mẹ tôi... để rồi hôm sau lại xoắn xuýt xin lỗi. Có lần mẹ tôi cũng bị anh ấy đánh phải đi cấp cứu...” - chị Huệ kể về những ngày u ám bên người chồng nát rượu. Thế rồi chị Huệ làm đơn ra tòa xin được ly hôn.
Đầu năm 2016, vụ việc ly hôn giữa vợ chồng anh Đê đã được tòa giải quyết, thế nhưng cuộc sống của chị Huệ ngày càng ngột ngạt hơn. Bởi đêm nào chồng cũ của chị cũng gọi điện thoại xin “hàn gắn vết thương lòng”. Chị đã vài lần thay đổi số điện thoại nhưng anh Đê vẫn tìm ra để liên lạc. Chị Huệ cho hay: “Thời điểm mà anh Đê gọi là khoảng 2-3 giờ sáng, nếu tôi tắt máy thì hôm sau nhận được hàng chục tin nhắn với nội dung vẫn yêu thương vợ con, sẽ bỏ nhậu, hoặc là những câu chửi bới tôi... Gần 10 năm chịu đựng, nay tôi không cho phép mình chấp nhận người đã xúc phạm gia đình và hành hung mẹ mình làm chồng. Hơn nữa, mục đích của những tin nhắn và cuộc gọi này chủ yếu là để khủng bố tinh thần tôi chứ không phải anh ta thật lòng muốn quay lại”. Được biết, chị Huệ cũng đã có đơn nhờ lãnh đạo đơn vị của anh Đê can thiệp nhưng tình trạng trên vẫn chưa chấm dứt.
Cổ nhân đã từng dạy, nghĩa vợ tình chồng là cái duyên cái nợ, nếu như hết duyên thì vẫn còn nợ, hết tình phu thê thì vẫn còn cái nghĩa ở đời. Và thật đáng buồn cho những ai hiện đang xem nhẹ nghĩa vợ tình chồng.
T.Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026